22/03/2008 - 22:18

Thơ

Nửa chừng xuân

PHAN THÀNH MINH

Cuối năm bạn tặng cành đào
chưa kịp giao thừa cây đà bói lộc
hoa ửng hồng reo mừng thiệp chúc
trái non óng ả tơ nhung...

Cuống nhau mẹ vùi nơi khúc ruột miền Trung
dải đất hẹp mẹ triền miên bão tố
bữa ăn sáng...
bát cơm chiều để dở
làm cô giáo vùng cao đâu ít ưu phiền

Thắp đỏ hoàng hôn là bếp lửa mới nhen
ống cơm nứa ngạt ngào hương nếp
cái chữ mỉm cười lễ phép
bát rượu ngô âm ấm men nồng

Nỗi nhớ theo người vào suối ra sông
váy thổ cẩm chưa thành người của bản
đêm trừ tịch thương về xứ Quảng
tháng năm ơi... có kẻ lỗi thề

Ngọn rau tập tàng một bát hai quê
đường tít tắp guồng tim bỏng lửa
có thể mùa xuân đang là một nửa
nửa kia... giữ hẹn ngày về!

Chia sẻ bài viết