29/08/2009 - 19:43

Nhớ Di chúc

MAI HIÊN

Di chúc viết xong rồi, Bác thanh thản ra đi
“Để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng”
Ôi, lòng Bác bao la và trong sáng
Vì Đảng vì dân quên cả chính mình

Bác Hồ ơi, đất nước đã hồi sinh
Vững bước đi lên trên đường đổi mới
Hội nhập bang giao với bạn bè thế giới
Vẫn kiên định vững vàng chủ nghĩa Mác Lênin

Lời Bác dặn dò là động lực, niềm tin
Xã hội công bằng, văn minh tươi sáng
Nước mạnh dân giàu dưới ngọn cờ của Đảng
Di chúc thiêng liêng sâu nặng nghĩa tình

Rạng rỡ thay thời đại Hồ Chí Minh
Nâng Việt Nam lên tầm cao mới
Đường đã chọn không bao giờ thay đổi
Ơn Đảng, Bác Hồ như trời biển bao la.

Chia sẻ bài viết