09/06/2012 - 09:58

Nhận bằng tốt nghiệp trung học ở tuổi 97

 

Cụ bà Ann Colagiovanni, 97 tuổi (ảnh) có lẽ đã rất hạnh phúc khi cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp trung học ở độ tuổi mà không phải ai cũng mong muốn. Bà đã nghỉ học lúc 17 tuổi để phụ giúp cha quán xuyến công việc gia đình trong thời kỳ Đại suy thoái kinh tế những năm 1930. Tuy nhiên, đến năm 1960 khi cửa hàng của gia đình phải đóng cửa, bà lấy chồng rồi có 2 con gái và hiện có 11 cháu ngoại. Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp được tổ chức tại Trường Trung học Shaker Heights (bang Ohio, Mỹ), bà lão đã xuất hiện với tư cách là thành viên lớn tuổi nhất của lớp học trong trang phục một chiếc mũ trắng và một áo choàng cùng với tấm bằng tốt nghiệp danh dự được ghi thời gian là tháng 6-1934. Con gái bà, chị Emilia Colagiovanni Vinci, cho biết: “Mẹ tôi đã làm được những gì mà ông tôi căn dặn là phải tốt nghiệp trung học. Bà luôn đặt lợi ích cá nhân của mình sau lợi ích của người thân và gia đình”.

QUỐC KIỆT (Theo The Upshot)

Chia sẻ bài viết