26/08/2012 - 20:08

Người Mỹ chán chường với cuộc chiến tại Afghanistan

Trước đây, đối với Tổng thống Barack Obama, trận chiến tại Afghanistan là “một cuộc chiến cần thiết”. Nhưng giờ đây, đó là điều mà người Mỹ cần phải quên.

Cuộc chiến của Mỹ ở Afghanistan chỉ phát ra những âm thanh yếu ớt trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm nay tại xứ cờ hoa. Đây không phải là chủ đề nóng tại văn phòng chính phủ hay ở Hội trường Quốc hội Mỹ- thậm chí ngay cả khi có hơn 80.000 lính Mỹ vẫn đang chiến đấu và chết dần với tỷ lệ mỗi ngày một người tại quốc gia Nam Á.

Người dân Mỹ đang cho thấy họ quan tâm nhiều đến kinh tế và thuế má hơn là các vụ đánh bom tự sát tại một đất nước xa xôi như Afghanistan. Họ càng muốn chuyển sang các kênh quảng bá cho chiến dịch tranh cử trên truyền hình hơn là chú ý đến cuộc chiến chết chóc chống lại lực lượng Taliban ở
Afghanistan.

Khi mà vào ngày 6-11 tới, cử tri xứ cờ hoa sẽ đến các điểm bỏ phiếu để chọn ra tân tổng thống Mỹ trong cuộc đua giữa đương kim Tổng thống Obama và ứng cử viên đảng Cộng hòa Mitt Romney, thì cuộc chiến tại Afghanistan đã bước sang năm thứ 12. Đối với dân Mỹ, chừng đó thời gian đã là đủ dài rồi. Dư luận vẫn còn có cái nhìn đầy tiêu cực về cuộc chiến tại vùng đất Nam Á này, với 66% phản đối và chỉ có 27% tán thành trong cuộc thăm dò dư luận do hãng AP-GfK tiến hành hồi tháng 5. Trong khi gần đây, cuộc thăm dò dư luận của Đại học Quinnipiac đã cho kết quả: 60% số cử tri nhận thấy Mỹ không nên tiếp tục sa lầy vào chiến trường Afghanistan.

Đa số dân Mỹ quay lưng với cuộc chiến tại Afghanistan khi có quá nhiều người con của họ ngã xuống trên vùng đất này. Ảnh: AP  

“Chúng tôi đã chán ngấy cuộc chiến này. Không ai biết làm thế nào để tự giải thoát chính mình khỏi mớ hỗn độn mà chúng ta tạo ra ở đó. Vì vậy, dưới quan điểm chính trị, tôi sẽ không bàn tiếp về cuộc chiến nếu tôi là ông Obama hay Mitt Romney”- Matthew Farwell, người đã trải qua 8 năm phục vụ trong quân đội Mỹ, và từng cầm súng tại khu vực miền Đông Afghanistan, than vãn.

Hơn 1.950 lính Mỹ thiệt mạng tại Afghanistan và hàng ngàn người mang thương tật kể từ khi cựu Tổng thống George Bush phát động cuộc chiến chống al-Qaeda vào ngày 7-10-2001 sau khi tổ chức khủng bố này sử dụng Afghanistan để huấn luyện các tay súng được tuyển mộ và vạch ra kế hoạch tấn công nước Mỹ trong vụ khủng bố ngày 11-9-2001, cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người Mỹ.

Cuộc chiến vẫn cứ dai dẳng thậm chí khi đầu não của al-Qaeda đã được chuyển ra khỏi Afghanistan và trùm khủng bố của tổ chức này, Osama bin Laden bị tiêu diệt trong một chiến dịch đột kích của Đặc nhiệm Mỹ ở Pakistan hồi năm rồi.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống trước đây, ứng cử viên Tổng thống Obama cam kết sẽ tái tập trung quân lực Mỹ ở Afghanistan. Nhưng khi ông gửi thêm 33.000 lính đến chiến trường Afghanistan hồi tháng 12-2009, những năm dài chiến sự tại Iraq và Afghanistan đã bòn rút dần sức lực phương Tây và khó khăn trong việc xây dựng đất nước Afghanistan. Chính quyền của ông Obama càng thấy mệt mỏi trong việc đẩy lùi nạn tham nhũng và nghèo đói vốn “khó trị” tại quốc gia Nam Á này. Người Mỹ cũng bắt đầu chán nản về điều đó. Rất nhiều người lập luận rằng cái chết của bin Laden đủ để Mỹ rút chân khỏi vũng lầy Afghanistan.

THANH BÌNH (Theo AP, NY Times)

Chia sẻ bài viết