15/11/2009 - 12:43

Người có “mông điện tử”

Sau vụ tai nạn giao thông suýt mất mạng, giờ đây Ged Galvin đã hồi phục sức khỏe, ngoại trừ cái bàn tọa là không bình thường. Các bác sĩ ở Anh cho biết do “vòng 3” của Ged, 55 tuổi, không còn nguyên vẹn sau khi bị ô tô đâm nên họ phải dùng cơ đùi để bọc lấy cơ vòng hậu môn của ông rồi nối điện cực với các dây thần kinh điều khiển đường ruột. Hiện nay, mỗi khi muốn đại tiện, ông phải dùng cái điều khiển từ xa cỡ lòng bàn tay lúc nào cũng mang theo bên mình để mở hậu môn.

“Nó (cái remote) nhỏ giống điện thoại di động, có thể tắt mở giống như chỉnh kênh ti-vi. Mọi người gọi tôi là gã có “mông điện tử” nhưng tôi không hề phiền lòng mà trái lại rất biết ơn các bác sĩ đã làm nên phép mầu”, Ged bày tỏ. Theo chỉ định của bác sĩ, cứ mỗi 5 năm, ông bố có 2 con này phải lên bàn mổ để thay cơ trong “mông giả”.

L.C (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết