17/01/2016 - 15:06

Ngọt ngào “Lời ru cho con”

"Mẹ là nắng ấm áp tỏa xuống con đường. Cho con thơ tiếng nói ban đầu. Có tiếng khóc, tiếng hát, bước chân đầu tiên…"- những ca từ ý nghĩa của ca khúc "Con yêu" được Lều Phương Anh cất lên, lan tỏa tình mẫu tử thiêng liêng, ấm áp. Từ đó, mỗi giai điệu trong album "Lời ru cho con" của nữ ca sĩ thấm vào lòng người nghe những cảm xúc ngọt ngào.

Điểm đặc biệt nhất trong album này là cảm xúc, tình thương của người mẹ dành cho con được thể hiện qua tiếng hát Lều Phương Anh. Đó là vì album "Lời ru cho con" được Phương Anh thực hiện trong thời gian mang thai và ra mắt vào ngày cô sinh con gái. Niềm hạnh phúc làm mẹ được Lều Phương Anh gửi gắm trọn vẹn vào 5 ca khúc trong album là "Huyền thoại mẹ", "Ca dao mẹ", "Mẹ hiền yêu dấu", "Con yêu" và "Lời ru cho con". Đây đều là những ca khúc đã từng được nhiều giọng hát nữ như Cẩm Vân, Hiền Thục, Vy Oanh… trình bày rất thành công. Đến giọng hát của Lều Phương Anh, lại mang đến một cảm giác nhẹ nhàng và cảm xúc.

 

Gần 5 năm làm nghệ thuật, Lều Phương Anh vẫn giữ được giọng nữ trầm, khàn nhẹ và lối hát từ tốn, giàu suy tư. Dù là ca khúc quen thuộc nhưng "Huyền thoại mẹ" qua tiếng hát Lều Phương Anh lại như những giai điệu của hồi ức và tri ân đầy cảm động. Hay với ca khúc "Ca dao mẹ" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phương Anh không chọn lối hát u buồn, trầm lắng, mà cô đưa vào đó chút tươi vui, mới lạ. Phần hòa âm, phối khí trong album được tối giản khi âm nhạc chủ đạo chỉ là tiếng đàn ghita hay dương cầm với phong cách acoustic đặc trưng, tôn giọng hát Lều Phương Anh.

Nổi danh khi về vị trí thứ 3 trong cuộc thi "Thần tượng âm nhạc Việt Nam"- Việt Nam Idol 2010, sau ca sĩ Uyên Linh và Văn Mai Hương, nhưng Lều Phương Anh lại chọn con đường kinh doanh và lùi về sau lo cho gia đình. Dù vậy, hai đĩa đơn "Nếu biết trước" và "Yêu không lối thoát" của Lều Phương Anh đều trở thành hiện tượng của nhạc Việt. Nghe Phương Anh hát "Lời ru cho con", điều dễ so sánh nhất với thuở cô hát trên sân khấu Việt Nam Idol 2010 là sự trải nghiệm và cách hát sâu sắc hơn. Chia sẻ về những dự án âm nhạc sắp tới, Phương Anh cho biết chờ con gái đầu lòng cứng cáp, cô sẽ chuyên tâm cho âm nhạc với nhiều dự án mới, mở đầu là tình khúc nhạc xưa với album "Tình khúc của Lều".

5 ca khúc, 5 bản nhạc vừa đủ nghe, nhưng mỗi ca khúc, Lều Phương Anh gửi vào đó một tình mẫu tử thiêng liêng, chút ngẫu hứng với âm nhạc và chút men say cuộc sống. Mọi hương vị ấy hòa quyện vào nhau bằng những lời thủ thỉ cảm động: "Vẫn mong cho con, ấm êm một đời. Hạnh phúc khi con cười. Yên lòng khi thấy con vui…" ("Lời ru cho con").

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết