15/02/2025 - 08:33

Ngọc Khuê “Dạo chơi” - rất lạ mà cũng rất quen 

“Dạo chơi” là album vừa ra mắt của ca sĩ Ngọc Khuê. Ấp ủ trong suốt 20 năm, đó là cuộc “dạo chơi” rất lạ mà cũng rất quen.

Bìa album do nhạc sĩ, họa sĩ Phạm Ngọc Khôi, cha ca sĩ Ngọc Khuê, vẽ.

“Chuồn chuồn ớt, trưa hè nóng bức, bắt đem cắn rốn tập bơi! Chuồn chuồn kim, mắt lim dim, đậu trên cây ngô…”, cách đây khoảng 20 năm, những giai điệu của ca khúc “Chuồn chuồn ớt” (sáng tác Lê Minh Sơn) qua tiếng hát Ngọc Khuê chinh phục biết bao người yêu nhạc. Giọng hát cao vút, uyển chuyển, trong trẻo của Ngọc Khuê nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc. Cùng với “Chuồn chuồn ớt” là nhiều ca khúc mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ cuốn hút khác. Bẵng đi thời gian khá dài, Ngọc Khuê như mất hút trong làng nhạc và lần trở lại “Dạo chơi” này, người yêu nhạc sẽ hội ngộ cùng cô qua những ca khúc ấy.

“Dạo chơi” gồm 8 ca khúc, trong đó có 4 ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô là “Chuồn chuồn ớt”, “Bên bờ ao nhà mình”, “Giọt sương bay lên”, “Bà tôi” và 4 tác phẩm dân gian: “Xe chỉ luồn kim”, “Qua cầu gió bay”, “Cò lả”, “Bèo dạt mây trôi”. Tưởng quen nhưng lại rất lạ qua cách thể hiện âm nhạc mới mẻ của nhạc sĩ, nhà sản xuất Huy Ngô và giọng ca Ngọc Khuê.

“Dạo chơi” là đĩa than đầu tiên của Ngọc Khuê với chất lượng đạt chuẩn công nghệ âm thanh Dolby Atmos. 8 bài hát đều mang phong cách âm nhạc dân gian Bắc Bộ nhưng nhạc sĩ tài hoa Huy Ngô đã khéo léo kết hợp với âm nhạc phương Tây, mỗi ca khúc một phong cách, từ ambient, word music, trap đến hiphop, rap… Âm thanh trong “Dạo chơi” mộc mạc, đưa khán giả đến một cuộc rong chơi bằng âm nhạc, với cảm nhận có đàn chuồn chuồn bay thấp bay cao, với những giọt sương còn đọng trên lá…

Để chọn một ca khúc đỉnh cao trong “Dạo chơi” thì “Bà tôi” có lẽ là lựa chọn của nhiều người. Tiếng hát Ngọc Khuê tình cảm: “Bà tôi đưa tôi ra đầu làng. Một mình bà đội cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi theo tôi về làng. Này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng. Làng tôi quanh co, quanh co, quanh co, quanh co…”. Bản phối “Bà tôi” hòa quyện giữa giọng hát và giai điệu, một lần nữa đưa ca khúc cũ chạm đến trái tim người nghe.

Ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ rằng, khi thực hiện album này, cô và ê-kíp muốn mang đến “làn gió mới” trong việc giữ gìn và phát triển những nét đẹp văn hóa, giá trị âm nhạc dân tộc. Vì vậy, cô đã chọn những bài hát, bài dân ca quen thuộc, với những bản phối mới, xử lý mới.

Ca sĩ Ngọc Khuê sinh năm 1983, là con gái của nhạc sĩ - họa sĩ Phạm Ngọc Khôi. Cô hoạt động nghệ thuật từ nhỏ và đoạt giải Nhì Cuộc thi Sao Mai 2003, khi mới 20 tuổi. Cùng năm đó, Ngọc Khuê ra mắt album đầu tay “Bên bờ ao nhà mình”. Hiện nay, cô là giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết