19/02/2011 - 20:53

Thơ * NGUYỄN NGỌC TUYẾT

Mùa xuân ra phố

Sáng mùa xuân ra phố
Tìm bè bạn chuyện trò
Mấy ngày Tết chưa qua
Niềm vui còn lấp ló.

Quán vẫn là quán cũ
Cà phê ngát hương xưa
Bạn thân giờ còn mấy
Bấm hết bàn tay chưa?

Lại ngồi nhìn quanh quất
Thuở “Ta xưa” đâu rồi
Nước thời gian gội mãi
Bao mùa xuân trôi... trôi...

Ngồi “trầm” trong kí ức
Trôi theo dòng nhớ thương
Tiếng cười vui năm cũ
Cùng ta chơi trốn tìm.

Sáng mùa xuân ra phố
Bạn bè ngồi quanh đây
Mừng ta thêm một tuổi
Vui buồn rồi thoảng bay!

Chia sẻ bài viết