22/08/2009 - 20:52

Thơ

Mẹ và quê hương

NGUYỄN HOÀI NHẬT

Ví dầu một nắng hai sương
Mẹ là mẹ của quê hương sớm chiều...
Thương về dáng mẹ hẩm hiu
Tháng năm tần tảo chắt chiu ruộng đồng
Ru hời cây lúa trổ bông
Ca dao lay bóng dòng sông cánh cò
Ru tình xanh mãi giấc mơ
Ru đời mẹ đến bơ vơ một mình
Để con nên vóc nên hình
Mai con khôn lớn hiểu tình quê hương
Gầy hao một bóng canh trường
Mẹ gom hết những gió sương cuộc đời
Cho con ấm áp niềm vui
Cho con no giấc ngủ vùi lòng quê
À ơi... con vẫn chưa về
Mẹ ru biền biệt tái tê tuổi mòn
Còn cha còn mẹ thì hơn
Không cha không mẹ như đờn đứt dây.

Chia sẻ bài viết