15/01/2011 - 20:15

Thơ

Mẹ

TRẦN QUANG TÙNG

(Kính tặng các linh hồn
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng)

Con biết lấy gì tạc tượng mẹ, mẹ ơi!
Ngực mẹ lép cho chúng con khôn lớn
Mắt mẹ mờ để lòng con trong sáng
Tóc mẹ bạc, áng mây chiều bảng lảng
Nỗi nhớ thương
Nồng ấm bao miền
Tấm lưng còng
Mẹ cõng niềm tin
San sẻ cho chúng con sức mạnh
Đất nước tháng năm vai gầy mẹ gánh
Oằn lưng chịu mọi nỗi đau
Một đời im lặng
Mẹ nói gì đâu
Ngày giải phóng
Mái đầu mẹ thêm ba vành khăn trắng
Ôi mẹ Việt Nam, mẹ của chúng ta
Xin tạc mẹ bằng tim con máu đỏ
Xin tạc mẹ bằng đất, bằng núi sông, cây cỏ
Mẹ Việt Nam lồng lộng sao cờ...

Chia sẻ bài viết