09/12/2013 - 22:38

Lorde: Cá tính hay nổi loạn?

 

Đánh bật ca khúc đang "làm mưa làm gió" "Wrecking Ball" của Miley Cyrus, "Royals" chiếm giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 9 tuần liền. Chủ nhân của ca khúc này là gương mặt mới toanh tên Lorde - ca sĩ kiêm nhạc sĩ New Zealand vừa tròn 17 tuổi vào tháng 11 qua. Sự xuất hiện của Lorde được ví như cuộc đổ bộ âm nhạc hiếm có bởi âm nhạc của cô tạo nên sức hút mãnh liệt, kích thích sự tò mò của khán giả yêu nhạc, giới phê bình lẫn truyền thông.

"Royals" được trích từ album đầu tay "Pure Heroine" của Lorde. Khi mới ra mắt, "Royals" leo thẳng lên vị trí quán quân bảng xếp hạng âm nhạc ở New Zealand, rồi "càn quét" qua các bảng xếp hạng quốc tế như: Anh, Canada, Italy, Ireland… Đặc biệt, "Royals" chinh phục được thị trường khó tính Mỹ với vị trí quán quân Billboard Alternative Songs, Billboard Hot 100, Billboard Rocks Songs suốt thời gian dài. Thành tích này giúp Lorde trở thành ca sĩ New Zealand đầu tiên có ca khúc lọt vào Billboard, nữ ca sĩ trẻ nhất có mặt ở bảng xếp hạng danh tiếng này sau hơn 25 năm. Chỉ riêng tại Mỹ, "Royals" đã bán được hơn 2,7 triệu bản.

Lý giải sự thành công của Lorde, giới phê bình âm nhạc cho rằng cô gái này có sức hút rất đặc biệt từ chất giọng đến cá tính và phong cách sáng tác cũng không giống ai. Theo trang âm nhạc trực tuyến PopMatters, Lorde sở hữu chất giọng "lạ, mạnh mẽ và quyến rũ"; nhiều nhà phê bình đánh giá chất giọng của Lorde ma mị, suy tư, già dặn và đầy trải nghiệm. Trong khi giới truyền thông lại ưu ái, ngầm so sánh cô với các đàn chị Adele, Alanis Morrisette và Lana del Rey. Quả thật, ca từ trong "Royals" sâu sắc, đầy tính châm biếm về thế giới hào nhoáng của giới nghệ sĩ. Ít ai có thể nghĩ rằng đó là sáng tác của cô bé 16 tuổi (khi sáng tác và thể hiện "Royals", Lorde chỉ mới 16 tuổi). Lorde đồng sáng tác "Royals" với Joel Little, cô viết lời cho ca khúc chỉ trong vòng 30 phút. Bài hát pha trộn nhiều thể loại nhạc: pop, artpop, hiphop, blues… nghe lạ tai và rất dễ bị "nghiện". Chính vì thế, "Royals" tạo nên làn sóng cover (phiên bản hát lại) khắp mọi nơi và đi đâu người ta cũng nghe thấy.

Thành công của "Royals" tạo đà cho "Pure Heroine" xâm nhập làng nhạc quốc tế với những phản hồi tích cực. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone lẫn Stuff đều chấm điểm "Pure Heroine" đạt 4/5 sao, còn Billboard không ngần ngại cho 94/100 điểm. Mới đây, Lorde lại khiến người ta nổi gai óc với ca khúc "Everybody Wants to Rule the World" trong phim "The Hunger Games: Catching Fire". Ca khúc kinh điển này vốn gắn liền với tên tuổi của nhóm Tears for Fears nhưng với chất giọng đặc biệt của mình, Lorde đã tạo ra bản phối mới đầy lôi cuốn và truyền cảm, biến nó thành ca khúc của chính cô- như cách nhận xét của Rolling Stone. Mới đây, Lorde còn có tên trong danh sách đề cử Grammy 2014 với 4 hạng mục: "Ghi âm của năm", "Trình diễn nhạc Pop xuất sắc nhất", "Album nhạc pop xuất sắc nhất", "Bài hát của năm".

Lorde sớm khẳng định mình trong làng nhạc quốc tế bằng cá tính khác biệt, nhưng cô lại có nhiều phát ngôn gây sốc. Lorde thẳng thừng chê bai các bậc tiền bối như: Amy Winehouse, Britney Spears, Lana del Rey, Selena Gomez, Taylor Swift…để nâng giá trị, tài năng của mình lên. Tất nhiên, những bình luận này gây không ít sóng gió và người ta bắt đầu có cái nhìn khác về Lorde - cô quá cá tính hay nổi loạn, tự cao quá đà. Dù sao thì cũng không thể phủ nhận Lorde là một tài năng âm nhạc.

ÁI LAM (Theo guardian, billboard)

 

Chia sẻ bài viết