05/07/2008 - 20:57

Thơ

Lên đỉnh núi Sam

* NGUYỄN THƯỢNG HIỀN

Đường vòng dốc đứng cua nghiêng

Trèo lên gặp một cõi miền bao la

Trông chi cũng hóa la đà

Nhập vào sợ ngã thoát ra sợ buồn


Ngược trời phải buổi nắng tuôn

Chồn chân ngoảnh lại gió luồn sau lưng

Vướng dây leo vướng nửa chừng

Rêu xanh cổ rạn ngập ngừng đá đeo


Lưng trời mút mắt trông theo

Xanh xanh bờ ruộng ngoằn ngoèo lối đi

Khách thăm vui suốt nhị kỳ

Chùa Bà phát lộc - độ trì lăng Ông


Chung chiêng núi dựng giữa đồng

Nửa trời nửa đất tay bồng tay mang

Hương sơn quyện với hương làng

Một Châu Đốc - một núi Sam giữa đời ...

Chia sẻ bài viết