Cuộc đối đầu giữa hai đội bóng được đánh giá cao tại bảng D diễn ra khá thận trọng trong những phút đầu. Cả hai HLV Roy Hodgson của Anh và Cesare Prandelli của Ý đã hiểu quá rõ về thực lực của nhau để đưa ra những đấu pháp hợp lý trong trận này.
Đội tuyển Ý với dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm dưới sự dẫn dắt của lão tướng Andre Pirlo và De Rossi ở khu vực giữa sân tỏ ra vượt trội hơn so với Steven Gerrard và Henderson của Anh. Các cầu thủ áo màu thiên thanh kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công từ hai bên cánh chuyền bóng vào cho tiền đạo chủ lực Mario Balotelli, hay tổ chức đánh trung lộ dồn ép tuyển Anh lui về phòng thủ bên phần sân nhà. Tuy nhiên, cặp trung vệ Gary Cahill và Jagielka thi đấu rất tập trung chặn đứng nhiều pha phối hợp của các tuyển thủ Ý. Ở tuyến trên, những chú “sư tử” trẻ như Sterling, Sturridge, Wellbec dưới sự hỗ trợ của Wayne Rooney cũng đã khiến hàng thủ tuyển Ý nhiều phen chống đỡ vất vả.
Chơi như ru ngủ trong hơn nửa hiệp 1, Ý bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số từ cú sút xa cực mạnh của Claudio Marchisio ở phút 35. Đó là một tình huống tấn công bên cánh phải và Pirlo bỏ bóng thông minh đến chân của Marchisio có khoảng trống dễ dàng hạ thủ môn Joe Hart. Nhưng chỉ 2 phút sau, “Tam Sư” đáp trả bằng tình huống phản công nhanh, khởi xướng từ pha đi bóng tốc độ bên cánh trái của Wayne Rooney rồi chuyền ngang chính xác để Daniel Sturridge băng xuống rất nhanh đệm bóng vào lưới Sirigu, cân bằng tỷ số.
Trận đấu diễn ra với nhiều cảm xúc khác nhau giữa đội bóng chơi thiên về kinh nghiệm, chực chờ cơ hội bên phía Ý với hừng hực sức trẻ, sẵn sàng lao lên phía trước của các cầu thủ Anh. Với sự vượt trội về khả năng cầm bóng ở giữa sân, các cầu thủ Ý giữ nhịp độ vừa phải trước khi có những đường chuyền quyết định kết liễu đối thủ. Phút 50, Ý triển khai tấn công bên cánh phải, tiền vệ cánh Antonio Canbreva thực hiện đường chuyền loại bỏ hoàn toàn hàng thủ tuyển Anh để Balotelli bật cao đánh đầu tung lưới Joe Hart lần thứ 2. Sau bàn thua, các cầu thủ Anh lại dồn lên tấn công tìm bàn gỡ và kiểm soát thế trận trước sự chủ động lui về phòng thủ của Ý. Và khi đội tuyển Ý chơi phòng thủ thì mọi nỗ lực của các cầu thủ Anh chỉ còn là những cú sút từ bên ngoài vòng cấm, không mang lại hiệu quả. Kết thúc trận đấu, đội bóng kinh nghiệm hơn đã giành chiến thắng.
 |
|
Rooney (trái) tranh bóng với Andrea Barzaghi. |
 |
|
Balotelli (số 9) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Ý. |
 |
|
Sự thất vọng của HLV Roy Hodgson và trợ lý. |
Với kết quả trên, ở bảng D, Costa Rica tạm dẫn đầu sau chiến thắng bất ngờ 3-1 trước Uruguay, Ý đứng thứ hai, kế đến là Anh và Uruguay.
NGUYỄN MINH