08/12/2009 - 10:57

Khán giả thích thú với bộ phim "Tam nam vẫn phú"

Ông Trọng và bà Xuyên cùng 3 người con trai trong “Tam nam vẫn phú”. Ảnh: dienanh.net
 

“Tam nam vẫn phú” là bộ phim truyện Việt Nam do Lasta sản xuất, dài 50 tập, phát sóng lúc 20 giờ 45 thứ năm đến chủ nhật hằng tuần trên HTV7. Đây là câu chuyện gia đình dung dị, nhẹ nhàng trong một gia đình gồm ba con trai, với những vui buồn rất đỗi đời thường.

Về hưu, ông Trọng và bà Xuyên tưởng đâu có thể sống an nhàn với tiệm sách nhỏ gia đình, thì ba cậu con trai liên tiếp gây chuyện, khiến hai vợ chồng già phải lao đao.

Đầu tiên, cậu con trai trưởng là Toàn - tổ trưởng tổ bảo vệ của một nhà hàng - quyết định ly dị vợ là Mỹ vì mặc cảm trước cô vợ vừa trí thức vừa xuất thân giàu có. Rời ngôi nhà do gia đình vợ cho, Toàn dọn về sống chung trong mái nhà nhỏ của ông Trọng và bà Xuyên, khiến hai em trai là Tuấn và Tú cảm thấy nhà cửa chật chội, ngột ngạt.

Tuấn là bác sĩ và theo đuổi giấc mơ mở một viện thẩm mỹ tư nhân để thoát khỏi cảnh nghèo khó. Mải đeo đuổi giấc mơ này, Tuấn lơ là với Mai - cô người yêu thanh mai trúc mã và hiền hậu. Trong khi đó, Xuân, đối tác làm ăn của Tuấn lại để ý đến anh và dùng nhiều thủ đoạn để chia rẽ Tuấn và Mai hòng giành lấy Tuấn.

Tú ham chơi, nông nổi và thi rớt đại học. Cậu và cô bạn cùng tuổi tên Hương - một tiểu thơ nhà giàu đỏng đảnh - trở thành những ông bố bà mẹ ở tuổi “ăn chưa no lo chưa tới”. Hương dọn đến nhà ông Trọng và bà Xuyên sống, cùng với một chị giúp việc “chảnh” y như cô chủ.

Trước những cuộc cãi vã, xô xát đầy khổ tâm giữa những người thân trong một nhà, ông Trọng quyết định cùng Toàn cho một doanh nghiệp “thuê tên” để lập công ty “ma”, với mong ước đồng tiền mình mang về có thể giúp gia đình vượt qua hồi khó khăn. Thế nhưng, sự việc xấu đi, hai cha con ông đứng trước nguy cơ phải sa vòng lao lý. Trong lúc khó khăn nhất này, các thành viên trong gia đình ông Trọng mới nhận ra tình thân và hạnh phúc gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất. Sau khi được tha nhờ khai báo thành khẩn và sự giúp đỡ của nhiều người, ông Trọng bỏ bớt tánh độc tài, sĩ diện, chấp nhận đứng phía sau hỗ trợ bà Xuyên buôn bán nhỏ. Toàn nhận ra bản thân anh vẫn yêu Mỹ tha thiết, nên quyết tìm một nghề phù hợp với sở trường của mình để làm lại cuộc đời. Anh mở một quán ăn nhỏ do chính anh làm bếp trưởng, sau nhiều ngày làm thuê và học hỏi từ các đầu bếp nổi tiếng. Tuấn không còn coi thường gia đình, làm lành với Mai. Tú thì thi đậu đại học. Hương sinh một cậu con trai kháu khỉnh và biết yêu thương mọi người.

“Tam nam vẫn phú” đã đem đến cho khán giả sự thích thú với một bộ phim không “đại gia”, không “chân dài”, không nhà cửa lộng lẫy, không xe bốn bánh đời mới cũng không có thương trường khốc liệt đan xen chuyện tình - tiền - thù - hận theo “mốt” gần đây của phim Việt. Điểm chính yếu làm nên sức hút đó chính là kịch bản rất đời thường, khá chặt chẽ và sinh động, gần gũi với những tình tiết khiến khán giả cảm thấy dường như đã xảy ra đâu đó trong cuộc sống. Diễn xuất của dàn diễn viên trong phim nghiêm túc. Diễn viên rất “hợp vai”: nghệ sĩ Tấn Thi vai ông Trọng, Thanh Thủy vai bà Xuyên, Tấn Hưng vai Toàn, Vân Anh vai Mỹ... Ngôi nhà của ông Toàn và bà Xuyên trong phim thực sự rất “đời” với những vết tường loang lổ vì thấm nước, những cánh cửa gỗ ép sơn xanh, mảnh sân bình dị.

Tuy vẫn còn một số diễn viên đài từ chưa tốt, một số cảnh cãi vã còn khá kịch, nhưng bộ phim đã chuyển tải trọn vẹn thông điệp: Sự giàu có của một gia đình không chỉ là của cải, mà chính là sự đầm ấm và tình thương yêu giữa các thành viên trong một nhà.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết