Nguyễn Hoàng Thắng là nghệ sĩ cải lương trẻ đang công tác tại Ðoàn Văn công Quân khu 9. Sinh ra và lớn lên ở một vùng quê của tỉnh Kiên Giang, nơi người dân thường lấy cải lương, đờn ca tài tử làm niềm vui sau những giờ đồng áng, nên tình yêu cải lương đã nhen nhóm trong Hoàng Thắng ngay từ nhỏ.

Hoàng Thắng vai Chờ cùng bạn diễn Thùy Trang trong vở “Dòng nhớ”. Ảnh: DUY KHÔI
Ðầu tiên, xin chúc mừng và mong Hoàng Thắng chia sẻ cảm xúc sau khi hoàn thành đêm diễn báo cáo tốt nghiệp liên thông Cao đẳng Diễn viên sân khấu kịch hát?
- Vai Chờ trong vở cải lương "Dòng nhớ" là vai diễn xuyên suốt, từ mở đầu đến kết thúc vở, từ lúc nhân vật còn trẻ đến về già, với những gút thắt tâm lý phức tạp. Lúc đầu, Thắng cũng rất lo âu khi nhận vai diễn này nhưng nhờ sự động viên, hướng dẫn của thầy cô và các bạn, Thắng đã tự tin tập luyện và trình diễn. Hoàng Thắng xúc động với sự quan tâm giúp đỡ, động viên của mọi người để bản thân và các bạn hoàn thành tốt buổi diễn báo cáo tốt nghiệp.
Ðang công tác ở Ðoàn Văn công Quân khu 9, vì sao Hoàng Thắng chọn theo học liên thông Cao đẳng Diễn viên sân khấu kịch hát?
- Hoàng Thắng vốn tốt nghiệp ngành Công nghệ Sinh học của Trường Ðại học Cần Thơ nhưng có năng khiếu cải lương nên theo nghề. Khi về Ðoàn Văn công Quân khu 9 công tác thì Thắng chưa có bằng cấp chuyên môn nào, nên theo học Trung cấp Diễn viên Cải lương, tốt nghiệp năm 2018. Nay, Hoàng Thắng học tiếp liên thông Cao đẳng Diễn viên Sân khấu kịch hát.
Thứ nhất, Hoàng Thắng công tác trong Quân đội, cần bằng cấp phù hợp công việc đang làm. Thứ hai, qua việc học ở trường lớp, Thắng được học, hiểu biết thêm nhiều điều về ca diễn, nắm rõ thêm về lịch sử, nguồn gốc sân khấu cải lương… Những điều này sẽ bổ trợ cho Thắng rất nhiều trong việc làm nghề sau này. Thời gian tới, nếu Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ có mở thêm Ðại học Diễn viên sân khấu, Thắng cũng sẽ học thêm nữa. Ðiều quan trọng là càng học, Thắng càng thấy mình yêu cải lương nhiều hơn.
- Tất cả là duyên. Gia đình Thắng không có truyền thống đi hát nhưng ông bà, cha mẹ đều rất yêu thích cải lương. Lúc nhỏ, Thắng đã được nghe băng đĩa cải lương, rồi được dẫn đi xem cải lương nên yêu thích từ lúc nào không hay. Khi theo học ngành Công nghệ Sinh học tại Trường Ðại học Cần Thơ, Thắng có tham gia Câu lạc bộ Ðờn ca tài tử của trường, là nơi tập hợp những bạn sinh viên có chung đam mê cổ nhạc, chỉ bảo nhau cách đờn ca. Thắng tự tin tham gia Cuộc thi Giọng ca cải lương của Ðài PT&TH tỉnh Kiên Giang vào năm cuối đại học, và được giải Khuyến khích. Nhờ đó sau khi tốt nghiệp, Thắng được nhận về Ðoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang.
Nói thật, sau 1 năm theo đoàn, Thắng đã xin nghỉ. Dù yêu nghề nhưng Thắng cảm thấy nghề này vất vả và bấp bênh quá. Sau đó, Thắng thực hiện Nghĩa vụ Quân sự, được phân công vào đội văn nghệ để diễn phục vụ và đó cũng là cơ duyên để Thắng trở lại với cải lương. Sau 3 tháng tân binh, Thắng chính thức được nhận về Ðoàn Văn công Quân khu 9 và phục vụ tới bây giờ. Tính ra, đến nay đã tròn 10 năm rồi.
Hoàng Thắng nghĩ, cải lương là duyên nghiệp mà có lúc mình muốn dứt nhưng vẫn gắn bó. Vậy nên, Thắng quyết tâm học, trau dồi nghề nghiệp và giữ tình yêu với cải lương, mỗi ngày.
Xin cảm ơn Hoàng Thắng!
ĐĂNG HUỲNH (thực hiện)