22/12/2019 - 08:20

Hoa sữa 

Nguyễn Hoàng Viện

Hoa sữa thả hương vào cánh gió

thơm nồng mái tóc mỗi chiều vàng

cỏ biếc thẹn thùng theo bóng đông sang

một chiếc lá lạnh đầy vì sương xuống

 

Chim non ngơ ngác sau một ngày ngủ nướng

bỗng lạc loài theo ngày tháng xa em

những ngọt ngào sẽ thêm thắm về đêm

nhưng đêm lại trả riêng niềm cô lẻ

 

Nghiêng nỗi nhớ thấy lòng nặng quá

gục đầu vào thời gian thấy nhẹ những xa xôi

hoa sữa đêm đông vẫn tinh khôi

vẫn ngào ngạt

con đường vẫn thẹn thùng những đôi lứa yêu nhau

vẫn rưng rưng đáy mắt…

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Hoa sữa