14/11/2009 - 21:13

Thơ

Đường quê

PHAN THÀNH MINH
 

Những con đường khấp khểnh sống trâu
Chẳng thể nào rời xa ký ức
Hoa phượng treo vạt nắng hè đỏ rực
Lúa non gọi khát phía cánh đồng

Vắt vẻo rào thưa thiên lý ngập ngừng bông
Bắc ngọn gió tiếng chim gù ra rả
Cánh vạc cánh cò lao xao ruộng mạ
Nắng sóng soài trên nụ nõn buông lơi

Hẹn ở đây từ lúc chưa nên người
Sao bối rối khoảnh sân trường văng vắng
Lớp học cài then
chốt lời bầu bạn
Em có nghe nỗi nhớ thì thầm

Giao cảm đất trời bầu ngực núi quầng thâm
Chảy xuống yêu thương nuôi dòng sông tuổi nhỏ
Trái non phôi thai từ đêm lá cỏ
Ta đi qua không hết ân tình

Con đường quê khúc khuỷu gập ghềnh
Chẳng thể nào rời xa ký ức
Nắng mưa thao thức
Tuổi thơ ơi... rực rỡ sớm mai hồng.

Chia sẻ bài viết