15/01/2011 - 20:16

Thơ

Đỏng đảnh mùa đông

MAI MỘNG TƯỞNG

Mặc ai đỏng đảnh mùa đông
Rét lùa qua từng sợi tóc
Cánh gió chao ngang chao dọc
Bềnh bồng tầng thấp mây trôi
Khăn len em choàng mỏng mảnh
Vẹn nguyên đậm nét kiêu sa
Mùa đông dường như ghen bóng
Chuyện tình riêng của đôi ta
Thì thôi mùa đông mặc kệ...
Mây trời đỏng đảnh nhẹ bay
Thuyền neo những ngày biển động
Rượu nồng đọng chút men say
Cơn mưa cuối chiều giăng mắc
Lạnh lùng gió rít ngoài hiên
Bỗng nhớ về ai quay quắt
Giờ này có lạnh lắm không ?
Đỏng đảnh mùa đông mưa phùn
Dẫu quê nhạt nhòa ngõ vắng
Ai đi dưới chiều không nắng
Ngỡ ngàng lất phất mưa bay.

Chia sẻ bài viết