27/07/2009 - 08:58

Dị ứng với wi-fi

Do cơ thể quá mẫn cảm với bức xạ điện từ do sóng Internet wi-fi phát ra, Steve Miller không thể đặt chân lên tàu điện, nghỉ trọ ở khách sạn hay lái xe trên đại lộ ở Luân Đôn. Anh chàng DJ (người chỉnh nhạc ở quán bar) này nằm trong số khoảng 2% dân số thế giới mắc phải chứng quá mẫn cảm với điện từ, khiến người cảm thấy choáng váng, mệt mỏi và mất phương hướng. “Tôi cảm thấy mình chẳng khác nào kẻ sống lưu vong trên Trái đất này. Ngày nay tìm kiếm một nơi không có wi-fi gần như là chuyện bất khả thi”, Steve tâm sự.

Nơi duy nhất Steve có thể thoát khỏi sự bủa vây của bức xạ điện từ chính là nhà riêng của anh - căn hộ nằm biệt lập với tường bằng đá granite dày 45 cm ở một ngôi làng gần Falmouth thuộc quận Cornwall, Tây Nam nước Anh.

T.B (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết