21/07/2011 - 08:39

Đảng Xã hội Pháp lao đao vì bê bối của Strauss-Kahn

Từ trái qua là Dominique Strauss-Kahn, bà Anne Mansouret và Tristane Banon. Ảnh: AP

Ứng viên hàng đầu của đảng Xã hội Pháp trong cuộc tranh cử tổng thống ở nước này vào năm tới là Francois Hollande đang bị vạ lây từ vụ bê bối tình dục của cựu Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn, sau khi ông bị cáo buộc từng “bưng bít” hành động xâm hại tình dục của ông Kahn hồi năm 2003.

Theo báo Guardian của Anh ngày 19-7, cảnh sát sẽ thẩm tra “mức độ hiểu biết” của ông Hollande về vụ nữ văn sĩ trẻ Tristane Banon tố cáo bị ông Kahn tấn công tình dục khi cô đến phỏng vấn để viết sách vào tháng 2-2003. Mẹ của Banon – bà Anne Mansouret cho biết bà đã báo vụ việc cho Hollande, khi đó là Bí thư thứ nhất của đảng Xã hội, nhưng ông này đã khuyên con gái bà không nên kiện cáo. Bà Mansouret, lúc đó là một ủy viên hội đồng địa phương của đảng Xã hội, cuối cùng khuyên cô Banon không kiện ông Kahn. Lý do bà Mansouret làm vậy, theo tiết lộ của tạp chí L’Express, là vì bà từng “ân ái” với ông Kahn lúc ông này còn là cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển châu Âu (OECD) hồi năm 2000. Bà Mansouret, 65 tuổi, nói bà quyết định nói ra vụ việc thời điểm này để vạch trần “bộ mặt xấu xa” của ông Kahn.

Các nhà điều tra cho biết họ hy vọng sẽ thẩm vấn ông Hollande vào tháng 9 tới, một tháng trước khi đảng Xã hội “sơ khảo” việc lựa chọn ứng viên tranh cử tổng thống. Giới quan sát cho rằng diễn biến bất lợi này có thể làm đảng Xã hội mất thêm một ứng viên sáng giá nữa ngoài ông Kahn, người từng được cho là có thể “đánh bại” đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy của đảng Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP) cầm quyền trong cuộc bầu cử vào tháng 5-2012.

N. MINH (Theo Guardian, Telegraph)

Chia sẻ bài viết