10/12/2020 - 06:58

Cuộc đấu trí gay cấn của những “Kẻ săn mộ” 

Mang chất phiêu lưu, phim “Kẻ săn mộ” (ảnh) của điện ảnh Hàn Quốc cuốn người xem vào một cuộc đấu trí căng thẳng của những phe phái săn kho báu từ những ngôi mộ cổ. Cuộc đấu ấy không chỉ vì tiền, cổ vật mà còn vì công lý và chính nghĩa.
Tại Cần Thơ, phim đang chiếu tại các cụm rạp của Lotte Cinema và CGV.

Cao thủ trộm cắp cổ vật Kang Dong-goo lọt vào mắt xanh của Yoon Sae-hee - người quản lý cấp cao của viện trưng bày cổ vật - đồng thời là thư ký của ông trùm giới sưu tập đồ cổ Sang Gil. Yoon Sae-hee và ông trùm đề nghị Dong-goo trộm bức phù điêu trong một lăng mộ cổ. Giao dịch thành công khiến 2 bên tiếp tục hợp tác trong một phi vụ lớn hơn, để săn tìm một cổ vật vô cùng giá trị. Dong-goo cùng các cộng sự lên kế hoạch chi tiết cho vụ trộm, song song đó, cuộc đấu của các băng phái, phe nhóm cũng bắt đầu. Ai sẽ là người thắng cuộc trong cuộc chiến cân não này?

Nửa đầu thời lượng phim giới thiệu các nhân vật và các mối quan hệ; nửa sau bắt đầu đẩy nhanh cao trào khi kế hoạch săn tìm kho báu cùng lúc được các phe nhóm triển khai. Nhóm trực tiếp đào mộ gồm Kang Dong-goo và những cộng sự với biệt tài, kỹ năng thượng thừa: bố nuôi chuyên đào mộ đã “về hưu”, em gái Hye Ri giỏi tin học và điều khiển thiết bị bay từ xa, tiến sĩ Jones là chuyên gia nghiên cứu tranh cổ mộ, Sabdari là huyền thoại đào mộ. Trong khi đó, ông trùm Sang Gil ngoài sự giàu có và gian xảo còn có 2 trợ thủ đắc lực là thư ký Sae-hee xinh đẹp tài năng và tên cầm đầu băng đảng Gwang Chul. Cả hai bên tuy bắt tay hợp tác nhưng thực chất ai cũng có âm mưu, kế hoạch riêng nhằm đạt mục đích của mình.  

Càng về sau, khán giả càng bất ngờ khi nhiều tình tiết mới được hé lộ: đó là quá khứ của Dong-goo với mối thâm thù với kẻ đã chôn sống hai bố con anh; là những kế hoạch công phu, tỉ mỉ được lập ra bởi những cái đầu thông minh và sắc sảo. Đặc biệt, cuộc chiến ngày càng gay cấn và cân não khi không chỉ có hai phe nhóm ban đầu mà xuất hiện thêm những liên minh mới, những kẻ cơ hội muốn “thừa nước đục thả câu”. Bên cạnh đó, tình huống hài hước được khai thác nhẹ nhàng, góp phần tăng tính giải trí nhưng không lấn át nhịp phim. Pha bẻ lái phút cuối và những lý giải chi tiết, thuyết phục đã khiến người xem hài lòng với cái kết có hậu và ý nghĩa. Phim truyền tải rõ thông điệp bảo vệ những di sản, bảo vật văn hóa của quốc gia và mối quan hệ nhân quả: gieo nhân nào, ắt gặp quả nấy.

Ngoài kịch bản tốt, thành công của phim còn nhờ dàn diễn viên có ngoại hình sáng và diễn xuất đồng đều, phối hợp ăn ý. Tuy chưa thật sự xuất sắc nhưng “Kẻ săn mộ” là bộ phim vừa hội tụ đủ yếu tố giải trí và thông điệp ý nghĩa, được đánh giá cao trong việc tạo nên cú hích phòng vé cuối năm tại xứ sở Kim Chi.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết