Uruguay được đánh giá cao hơn, đã sớm có bàn thắng dẫn trước nhờ công của Cavani trên chấm 11m. Nhưng trước sự thi đấu xuất sắc của Campbell và các đồng đội trong hiệp 2, đội bóng được xem là kẻ lót đường ở bảng đấu này- Costa Rica đã có cú lội ngược dòng thành công...
HLV Oscar Tabarez của Uruguay bố trí đội hình quen thuộc 4-4-2, Cavani và Forlan được sử dụng trên hàng công khi mà tiền đạo chủ lực của họ- Suarez mới bình phục chấn thương và chưa có thể lực tốt nhất. Costa Rica được đánh giá thấp hơn, HLV Jorge Luis Pinto bố trí đội hình tập trung cho hàng phòng ngự với 5 hậu vệ và chỉ cắm một mình Campbell trên hàng công. Với sơ đồ 5-4-1, hàng phòng ngự 2 lớp của Costa Rica gây ra nhiều khó khăn cho Uruguay.
Trong những phút đầu trận, 2 đội thi đấu thăm dò, nhịp độ trận đấu chậm rãi và tẻ nhạt. Phút 15, trung vệ Godin của Uruguay lên tham gia tấn công, đã đưa được bóng vào lưới Costa Rica nhưng không được trọng tài công nhận do lỗi việt vị. Một phút sau đó, Cavani có cơ hội đối mặt thủ thành Navas của Costa Rica nhưng sút ra ngoài. Đến đây, trận đấu bắt đầu nóng lên khi Uruguay đẩy nhanh tốc độ, các cầu thủ 2 đội tranh chấp quyết liệt. Đến phút 22, thủ quân của Uruguay là Lugano bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tải đã chỉ tay vào chấm 11m. Cavani đã thực hiện thành công quả penalty, khai thông thế bế tắt, 1-0 cho Uruguay. Sớm bị thủng lưới, Costa Rica không thể tiếp tục lối chơi phòng ngự kín kẽ, đã đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Uruguay lại là đội chuyển sang lối đá phòng ngự phản công sau khi có được bàn thắng. Các cầu thủ Uruguay cũng đã tạo ra một vài tình huống nguy hiểm về phía khung thành Costa Rica, đáng chú ý nhất là tình huống Forlan tung cú sút ngay vạch 16m50, bóng chạm một cầu thủ Costa Rica đổi hướng nhưng thủ thành Navas đã kịp phản xạ đẩy bóng vọt xà. Bên phía Costa Rica, khi đẩy cao đội hình tấn công, Campbell đã có một vài cú sút uy hiếp khung thành Uruguay nhưng cũng không thể ghi bàn. Tỉ số 1-0 tạm nghiêng về Uruguay sau khi kết thúc hiệp 1.
 |
Thủ quân Lugano (số 2) đã mang về quả 11m, giúp Uruguay khai thông thế bế tắt. |
 |
Campbell (số 9) ghi bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 cho Costa Rica. ảnh: Getty |
 |
Urena (số 21) ấn định tỉ số là 3-1 cho Costa Rica. ảnh: AFP |
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, Costa Rica vẫn đẩy cao đội hình tấn công nhằm tìm bàn thắng san bằng cách biệt. Đội hình Uruguay lùi sâu tham gia phòng ngự đôi lúc nhường thế trận cho đối thủ. Phút 50, Duarte đã cảnh báo các cầu thủ Uruguay với pha đánh đầu cận thành ở góc hẹp nhưng không thắng được thủ thành Muslera. Tấn công nhiều, cuối cùng các cầu thủ Costa Rica đã được đền đáp bằng bàn thắng cân bằng tỉ số 1-1 của Campbell ở phút 54. Đón bóng trong tư thế không ai kèm trong vòng cấm Uruguay, Campbell đã có cú sút trái phá không cho thủ thành Muslera có cơ hội cản phá. Chỉ 3 phút sau, đến lượt Duarte đánh đấu cận thành đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1 cho các cầu thủ Costa Rica. Đến lúc này Uruguay buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn thắng, tránh thảm bại trong trận đầu ra quân. Trong khi đó, các cầu thủ Costa Rica thi đấu tự tin và thanh thoát hơn với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc của mình. Uruguay vẫn thi đấu bế tắt, không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm. Thậm chí họ còn nhận thêm bàn thua thứ 3 ở phút 84 của trận đấu. Urena, cầu thủ Costa Rica vừa mới vào sân thay người, đối mặt với thủ thành Muslera đã có pha xử lý tinh tế đưa bóng vào lưới Uruguay. Thua thảm hại trước Costa Rica với tỉ số 3-1, tuyển Uruguay còn làm mất hình ảnh của mình khi Pereira nhận chiếc thẻ đỏ rời sân trong những phút bù giờ do có hành động chơi xấu đối với Campbell.
Thắng trận này, đội bóng được coi là kẻ lót đường Costa Rica đã có thể nghĩ đến 1 trong 2 tấm vé vào vòng sau. Trong khi đối với Uruguay, cánh cửa vào vòng 16 đội đã hẹp dần khi 2 lượt trận còn lại, họ phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh là Italia và Anh.
HỒNG PHÚC