16/03/2012 - 10:32

Cô bé sống nhờ sự hỗ trợ của một chú chó

Cô bé Alida, 3 tuổi, sống tại thành phố Louisville, tiểu bang Georgia (Mỹ) được biết đến như một cô bé có cuộc sống dựa vào sự hỗ trợ của một chú chó thân yêu của mình.

Alida được chẩn đoán mắc chứng tăng sản thần kinh nội tiết trẻ em (NEHI) khi bé mới 8 tháng tuổi và phải thở nhờ vào ống dẫn khí nhân tạo. Chứng bệnh đặc biệt này của bé được phát hiện hồi năm 2005 và trên thế giới chỉ có 800 người hiện đang mắc phải. Nguyên nhân của chứng này là do phần phổi lọc ôxy bị chặn bởi các lớp tế bào bên ngoài khiến người bệnh gặp khó khăn và dường như không thể tự thở được. Đối với cô bé nhỏ Alida, bất kỳ sự di chuyển nào cũng gặp trở ngại do việc mang bình thở ôxy thật nặng nề.

Trước hoàn cảnh như vậy, ba mẹ của bé đã tìm đủ mọi cách giúp đứa con tội nghiệp của mình được thoải mái đi lại. May mắn là họ đã phát hiện ra một “chú chó phục vụ” có “biệt tài” giúp đỡ người mù với tên gọi Mr Gibbs từ một chương trình truyền hình. Sau một thời gian được huấn luyện, chú chó này đã có thể mang hộ bình ôxy cho cô bé.

QUỐC KIỆT (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết