04/05/2012 - 21:53

Chú vẹt bị thất lạc nhớ địa chỉ nhà

Cô Takahashi và vật cưng của mình. Ảnh: Telegraph 

Cô Fumie Takahashi, 64 tuổi, người Nhật Bản vừa tìm thấy vật cưng khôn ngoan bị thất lạc là một con vẹt đuôi dài, sau khi “chú ta” “khai báo” đúng địa chỉ nơi mình được nuôi dưỡng với cảnh sát.

Con vẹt trống 2 tuổi, có tên thân mật là Piko-chan, đã bay từ nhà ở thành phố Sagamihara, phía Tây Tokyo, đến một khu vực xa xôi sáng 29-4, rồi lạc vào khu vườn của một khách sạn và “tại vị” trên vai một vị khách ở gần đó. Khi được đưa đến đồn cảnh sát địa phương, không ai nghĩ “cậu ta” có thể bập bẹ được câu nào ra hồn. Tuy nhiên, hai ngày sau đó cảnh sát phải hết sức kinh ngạc khi “chú” bắt đầu “nói chuyện” bằng cách lặp đi lặp lại chính xác tên thành phố, quận, phố và số nhà của vị chủ nhân. Nhờ vậy, cảnh sát đã liên lạc và đưa chú chim này trở về nhà an toàn. Takahashi cho biết, bà đã từng thất lạc một con vẹt khác cách đây 5 năm nên bà đã dạy cho Piko nói và nhớ địa chỉ nhà cùng số điện thoại của mình nhằm không để mất đi một chú vẹt thông minh nữa.

Lãnh Vân (Theo NewYork DailyNews)

Chia sẻ bài viết