 |
Thiện Tùng đóng vai Lâm Thành trong phim “Chớp mắt cùng số phận”.
Ảnh: Vnmedia |
“Chớp mắt cùng số phận” là phim truyện nhựa Việt Nam của đạo diễn Lê Ngọc Linh (biên kịch: Bành Mai Phương, Nguyễn Quỳnh Trang, Hà Anh Thu; quay phim Phạm Thanh Hà). Câu chuyện phim xoay quanh số phận của 3 nhân vật trẻ trong chiến tranh. Phim chiếu tại Nhà biểu diễn khu Bãi Cát TP Cần Thơ từ ngày 20 đến 31-5-2009.
Giữa lúc chiến tranh ác liệt, giấy báo nhập ngũ gởi về khoa Hóa, Đại học Bách khoa Hà Nội. Lớp trưởng Lê Thành (Công Dũng đóng) đã sửa tên mình Lê Thành thành Lâm Thành (Thiện Tùng đóng) bạn cùng lớp, để đẩy bạn đi chiến đấu.
Trên đường hành quân, trong căn hầm trú ẩn dưới “cơn mưa” bom ác liệt, Lâm Thành đã không kìm được mình trước tình cảm của cô dân quân Quảng Bình tên Loan (Thanh Hà đóng) trong giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Ở nhà, người yêu Lâm Thành là Hường (Thu Hằng đóng) đã rơi vào vòng tay Lê Thành vì tin theo lời Lê Thành rằng Lâm Thành đã hy sinh...
Phim có tình huống vẫn thường gặp trong phim chiến tranh, phía trước là chiến trường, là hiểm nguy, là sự sống cái chết không ai có thể nói trước; xuất hiện kẻ hèn nhát và thủ đoạn, người can đảm và trong sáng; một mối tình tréo ngoe... Phía sau là tình yêu đôi lứa phải chia cắt bởi chiến tranh, bởi kẻ hèn nhát và thủ đoạn liên tiếp thực hiện nhằm ngăn cách họ, hòng chiếm đoạt cô gái và tình yêu của cô... Chiến tranh kết thúc, người tốt vẫn long đong đi tìm công việc với vết thương trong mình; kẻ xấu vẫn với bản chất xấu xa: giả mạo thương binh, tìm cách cưới con gái một thứ trưởng, mượn quyền thế cha vợ để “ngoi lên”...
Mạch phim diễn biến theo trình tự thời gian, không gian các nhân vật được mặc định tốt xấu rõ ràng và đi đến cùng. Điều ấy không làm cho người xem bất ngờ, nhưng lại thuyết phục người xem bởi sự chân thực.
Kết cấu phim gọn, vừa phải, tiết tấu có sự thay đổi linh hoạt, biết khai thác một số chi tiết làm nổi bật sự khốc liệt của chiến tranh. Người xem cảm động ở trường đoạn Loan dắt bé Thạch (con trai Lâm Thành) về nhận ông nội (Trần Hạnh đóng). Xử lý tinh tế của đạo diễn, diễn xuất ấn tượng của diễn viên Thanh Hà và Trần Hạnh; lời thoại của nhân vật súc tích, thể hiện được tâm lý nhân vật với một chút tủi hổ, một chút tự tin và đầy lòng tự trọng của Loan; đầy ngỡ ngàng, kiềm chế xúc động của cha Lâm Thành... làm cho phim lắng đọng, in đậm dấu ấn cho người xem.
Phim có kết thúc mở: Lâm Thành trở về Quảng Bình tìm gặp lại Loan và đứa con kết quả trong lần gặp ở dưới hầm, nhưng lòng anh vẫn nặng tình với Hường. Còn Hường dù lấy chồng hẳn cũng không thể quên và day dứt với người xưa. Liệu Loan đã hạnh phúc chưa khi tình cảm với Lâm Thành chỉ là một phút nhất thời trong chiến tranh mà chưa phải là tình yêu? Lê Thành con người cơ hội, thủ đoạn sau khi lấy con gái thứ trưởng sao vẫn nhởn nhơ chưa bị trừng phạt?... Những câu hỏi chưa có lời đáp tạo cho sự tưởng tượng và hình dung số phận mỗi nhân vật theo cách nghĩ riêng mỗi khán giả.
Duyên Khánh