ÐẶNG HOÀNG THÁM
Chiều đi… mấy chiếc lá rơi!
Ðường thu mưa lạnh cuối trời mây giăng
Chuông chùa vọng đỉnh phù vân
Tiếng khoan tiếng nhặt xa ngân giọng sầu
Ai còn đứng ngóng bên cầu?
Sông trôi... mấy cuộc bể dâu lòng người
Thôi về tìm lại tiếng cười
Một thời thơ ấu buồn vui quê nhà
Quê người trải mấy phôi pha
Ðêm nằm đau với phù hoa thị thành!
Mái nhà mưa đã rêu xanh
Về mơ tiếng mẹ bên vành nôi xưa
Vườn em thoảng chút hương đưa
Ðâu mùi hoa bưởi một thời thanh xuân?
Chiều nay mưa vẫn chưa dừng
Gió mùa Ðông Bắc ngập ngừng bên hiên…