02/05/2012 - 20:41

Chỉ tại cởi trần

Bartek Bablewski, một thợ xây 36 tuổi ở thành phố Poznan (Ba Lan), chỉ muốn ngả lưng ngủ chốc lát trong xe hơi sau một buổi lao động vất vả. Tuy nhiên, tư thế ngủ kỳ quặc của Bablewski khiến nhiều người đi đường lầm tưởng anh là một xác chết bị bỏ quên và tức tốc gọi điện cho cảnh sát.

Bablewski cho biết mình thường đánh một giấc trong giờ nghỉ trưa, do xây nhà là một công việc nặng nhọc. “Tôi cởi trần bởi vì thấy quá nóng nực và tôi cũng luôn ngủ trong tư thế tay bắt chéo trước ngực”, ông thợ xây thật thà cho biết. “Nhưng điều kế tiếp mà tôi biết là cảnh sát và các nhân viên y tế đã cố mở cửa xe của tôi. Khiến tôi vô cùng sợ hãi”, Bablewski nói. Phía cảnh sát sau đó đã lên tiếng xin lỗi về “sơ suất” nói trên và giải thích: “Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi trình báo về việc có xác chết bị bỏ quên trong ô-tô. Nhưng khi các nhân viên cấp cứu đến nơi thì “tử thi” lại đột ngột cử động. Nó đã làm họ sợ chết khiếp”.

THÁI LÊ (Theo Orange)

Chia sẻ bài viết