01/09/2017 - 19:15

Chắp cánh ước mơ 

40 học sinh của huyện Thới Lai được nhận học bổng do Báo Cần Thơ vận động vừa qua, mỗi em chia sẻ một ước mơ: lớn lên sẽ thành bác sĩ, cô giáo, công an… Nhưng với gia cảnh khó khăn, con đường hiện thực hóa ước mơ của các em thật gập ghềnh, chông chênh. Và những phần học bổng này đã chắp cánh ước mơ, tiếp thêm nghị lực…

Lãnh đạo huyện Thới Lai, Báo Cần Thơ, nhà tài trợ cùng các em học sinh được nhận học bổng. 

Nhà ở xã Trường Xuân A, nên mới hơn 6 giờ sáng, bà Võ Thị Tư đã nhờ người hàng xóm chở bà và cậu con trai lớp 5- Võ Thiết Minh ra trung tâm huyện để nhận học bổng. Cậu bé Minh đen nhẻm, nhỏ nhắn như chỉ mới học lớp 2, lớp 3 nhưng ánh mắt sáng ngời. Bà Tư ngồi ở góc cuối hội trường, chờ con nhận học bổng, kể cho chúng tôi nghe về gia cảnh. Chồng bà năm nay đã 61 tuổi, bà cũng đã 56 tuổi nên cháu Minh là đứa con muộn mằn “trời cho”. Khổ thay, chồng bị tim nhưng hằng ngày phải đạp xe hàng chục cây số để bán vé số còn bà bị bệnh viêm gan nhưng cũng phải bẻ từng cọng rau bán kiếm sống. “Thằng Minh nhập học mà toàn quần áo cũ, sách thì lối xóm cho. Thấy thương nó đứt ruột mà không biết làm sao. Có 1 triệu đồng này, tôi về sắm cho con cái áo mới rồi để dành lo cho con”- bà Tư xúc động.

Em Nguyễn Thị Kim Tuyền, lớp 9A4, Trường THCS Thới Thạnh, nhà tận trong ngọn rạch Tra cũng có mặt từ rất sớm để nhận học bổng. Tuyền kể, ba em làm thuê kiểu ai thuê gì làm đó, mẹ thì bắt ốc hái rau nhưng lại có tật, đầu óc thường căng thẳng. Tuyền là con duy nhất, em học giỏi đều các môn. Vượt lên cảnh nghèo, Tuyền phấn đầu chinh phục ước mơ trở thành cô giáo bằng cách chăm học. Tuyền lạc quan khoe với chúng tôi rằng, nhập học em vẫn mặc đồng phục cũ nhưng không sao, sách giáo khoa, xe đạp cũng được mạnh thường quân tặng, năm rồi gia đình em được tặng ngôi nhà mới kín mưa kín nắng. “Hồi đó nhà em phải che tấm bạt mà ở, mưa ướt hết tập sách. Được như bây giờ là sướng lắm luôn”- Tuyền hồn nhiên.

40 em nhận học bổng chừng như những bông hoa trổ ra từ đá sỏi, những hoa xương rồng khoe sắc giữa sa mạc cằn khô. Xúc động sao khi biết thêm những câu chuyện về em Trần Ánh Nguyệt, học sinh lớp 8A2, Trường THCS thị trấn Thới Lai, cha mẹ phải dãi dầm làm thuê mướn kiếm sống; em Nguyễn Thị Hồng Tươi, học lớp 1 Trường Tiểu học Trường Thành bị kém phát triển, hơn 7 tuổi mới học lớp 1 mà người cứ nhỏ bé như mới biết đi… Vậy nhưng các em vẫn ham học, vẫn chăm ngoan và hiếu thảo. Đó là những tấm gương vượt khó học tốt xứng đáng được xã hội dìu dắt, tiếp sức.

Có 40 học sinh bậc tiểu học và THCS của huyện Thới Lai được nhận học bổng, mỗi phần gồm 1 triệu đồng và 10 quyển tập, do Báo Cần Thơ vận động các đơn vị: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam, Công ty TNHH Mỹ phẩm Hồng Nhung- Viện Chăm sóc da FOB và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thới Lai tài trợ.

Là huyện ngoại thành của TP Cần Thơ, đa phần người dân Thới Lai sống bằng nghề làm ruộng, vườn, nhiều gia đình còn khó khăn. Họ quyết tâm cho con đến trường với mong muốn “đổi đời”, giúp con chạm tới ước mơ của đời mình. Nói như chị Lê Thị Dung, mẹ cháu Nguyễn Thị Hồng Tươi: “Cháu học tới đâu vợ chồng tôi cũng lo hết sức”. Điều đáng ghi nhận là chính quyền, các đoàn thể huyện Thới Lai những năm qua rất quan tâm giúp sức cho học sinh nghèo. Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, cho biết: Địa phương đã vận động hơn 1,3 tỉ đồng để tiếp sức cho học sinh nghèo vào năm học mới.

Chương trình “Tiếp sức đến trường” do Báo Cần Thơ vận động các doanh nghiệp, đơn vị trài trợ đến với huyện Thới Lai cũng với mong muốn đó. Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt Nam (Sun Life Việt Nam)- đơn vị tài trợ, cho biết, Sun Life Việt Nam xem trẻ em luôn là đối tượng được ưu tiên hàng đầu, vì đây là thế hệ tương lai của đất nước. Sun Life Việt Nam rất vinh dự phối hợp với Báo Cần Thơ trao tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học để góp phần nhỏ giúp các em có thêm điều kiện trong việc học hành, cũng như khuyến khích động viên các em chuẩn bị đón năm học mới 2017 - 2018. Còn ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ phẩm Hồng Nhung- Viện Chăm sóc da FOB, đồng tài trợ, nói: “Công ty rất vui khi đồng hành cùng Báo Cần Thơ trong chương trình rất có ý nghĩa này. Sắp tới, Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, Báo Cần Thơ để giúp các em có điều kiện đến trường tốt hơn”. Phát biểu trong lễ trao học bổng, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Thới Lai, đã gọi đây là việc làm đầy tính nhân văn và thiết thực.

Mỗi phần học bổng không nhiều nhưng là cả tấm lòng thiện nguyện của những nhà hảo tâm, thể hiện sự san sẻ, trách nhiệm với cộng đồng. Một chút tấm lòng sẽ đong đầy thêm nghị lực cho những học sinh vượt khó học tốt, sẽ chắp cánh cho các em bay cao, bay xa cho ước mơ cuộc đời.

Bài, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết