25/03/2021 - 08:41

Chắp cánh ước mơ 

Lễ trao học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo tại TP Cần Thơ do Tổ chức Dillon International (DI) - Mỹ tài trợ (Dự án) diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Các học sinh được nhận học bổng thể hiện quyết tâm vững bước đến trường, hướng tới tương lai tươi sáng...

Trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo huyện Cờ Đỏ nhận học bổng.

Trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo huyện Cờ Đỏ nhận học bổng.

Nguyễn Lê Bảo Ngọc ở xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ hiện là sinh viên năm thứ tư ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Cần Thơ. Từ nhỏ, anh em Ngọc mồ côi cha, mẹ bôn ba đi làm xa, hằng tháng gởi tiền về phụ ngoại nuôi các con ăn học. Thương mẹ vất vả, Ngọc nỗ lực vượt khó, học tốt và đậu vào đại học. Ngọc ở ký túc xá, sắp xếp thời gian vừa học, tham gia hoạt động Đoàn, vừa đi làm thêm. Tiền làm thêm hằng tháng không nhiều, không thường xuyên nên Ngọc phải khéo gói ghém chi tiêu. “Em nhận học bổng Dự án từ năm 2019 đến nay để trang trải các khoản chi phí học tập, sinh hoạt. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện tốt để sau này trở thành người hữu ích cho xã hội, không phụ lòng mọi người quan tâm, giúp đỡ” - Ngọc cảm kích nói.

Chị Danh Thị Điệp, người dân tộc Khmer ở ấp Phước Lộc, xã Thạnh Phú, cùng con gái Danh Thị Huyền Trang, học sinh lớp 6, Trường THCS Thạnh Phú, đến nhận học bổng. Nhà không ruộng đất, gia đình chị ở nhờ trên đất bà con. Cả nhà 5 người sống nhờ vào nguồn thu nhập tiền công nhật làm mướn của chị Điệp và nghề mua ve chai của chồng chị, nhưng anh nay đau mai ốm. Chị Điệp tâm sự: “Dù cuộc sống còn rất khó khăn nhưng tôi cố gắng chăm lo các con học hành để sau này có việc làm đàng hoàng...”.     

Suy dinh dưỡng từ nhỏ nên em Lê Thị Mùi, học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Thạnh Tiến, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh, chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa. Gia cảnh khó khăn nên Mùi đến trường trong thiếu thốn và nguy cơ bỏ dở việc học nếu không nhờ sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các hội, đoàn thể địa phương. Đến nay, Mùi nhận 8 lần học bổng của Dự án. “Năm học mới, mẹ dành phần tiền này mua quần áo, dụng cụ học tập cho con. Con muốn được tiếp tục đi học để lớn lên đi làm nuôi cha, mẹ và em” - Mùi bộc bạch.  

Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Cần Thơ, Trưởng Ban điều hành Dự án cho biết: Dự án được UBND thành phố phê duyệt năm 2017. Đây là đợt trao học bổng thứ 2 năm học 2020-2021 gồm 100 suất (trị giá 50USD/suất) dành cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo 2 huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh. Từ năm 2017 đến nay, Dự án đã trao 8 đợt học bổng, số tiền 920 triệu đồng. 

Thụ hưởng Dự án, Phòng LĐ-TB&XH huyện Cờ Đỏ phối hợp đảm bảo chọn trẻ đủ điều kiện nhận học bổng. Qua khảo sát, trên 92% trẻ hưởng lợi từ Dự án không phải bỏ học vì lý do kinh tế và đạt kết quả học lực trung bình trở lên. Còn Phòng LĐ-TB&XH huyện Vĩnh Thạnh phối hợp UBND các xã, thị trấn tổ chức thẩm định và chọn trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, vượt khó, học giỏi nhận học bổng. Các em rất phấn khởi và luôn nỗ lực vượt khó, hiếu học. Ông Hồ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ, thành viên Ban điều hành Dự án, cho biết: Dự án được thực hiện đảm bảo mục tiêu góp phần giảm tình trạng trẻ dở dang việc học, không rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, phát triển an toàn, bình đẳng. Trung tâm phối hợp giám sát việc sử dụng học bổng đúng mục đích, theo dõi kết quả học tập từng học kỳ để có hướng hỗ trợ học sinh các bậc học cao hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Trong, Trưởng Văn phòng Dự án tại Việt Nam, các năm tới, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ học bổng cho trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo 2 huyện, để các em an tâm đến trường. Đây là thông tin vui, giúp phụ huynh vơi bớt nỗi lo chi phí học tập cho con em cũng như tiếp thêm động lực giúp học sinh vượt khó, củng cố niềm tin trên bước đường học vấn. 

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết