11/07/2012 - 15:17

Cặp vô gia cư không tham của rơi

  Ảnh: AFP

Anh Jesus Silva Santos, 36 tuổi, cùng vợ Sandra Reina Domingues, cặp đôi vô gia cư sống bằng nghề nhặt phế liệu ở thành phố Sao Paulo (Brazil), đã nhặt được hơn 10.000 USD trong một túi rác trên đường phố, nhưng sau đó trao số tiền này cho một nhân viên an ninh nhờ gọi cảnh sát tìm chủ của nó.

Theo lời kể từ phía nhân viên công vụ, đôi vợ chồng có nguồn thu nhập khoảng 7,5 USD/ngày (chừng 150.000 đồng) này cho biết lúc trời vừa sáng, họ đã nghe thấy tiếng báo động từ cửa hàng gần đó nên chạy ra xem chuyện gì đã xảy ra. Cả hai sau đó phát hiện một túi tiền nằm gần trạm xe buýt trên con đường chính của thành phố. Santos nói rằng điều đầu tiên anh nghĩ tới là sẽ giao nộp toàn bộ cho cảnh sát. “Họ đã có cơ hội cao chạy xa bay cùng với số tiền nhưng cả hai đã gọi bảo an và yêu cầu anh ta gọi điện cho cảnh sát. Điều đó thật đáng khen ngợi”, phát ngôn viên cảnh sát nhận xét. Santos cho biết, mẹ anh đã dạy không được đánh cắp thứ gì của ai và nếu nhìn thấy anh trên ti-vi, bà sẽ biết rằng con trai mình vẫn là một trong những người thật thà nhất thế giới. Theo nhân viên an ninh, ngoài tiền mặt bên trong túi còn có ngân phiếu và hóa đơn cho phép họ xác định đây là tang vật trong một vụ đánh cắp tại một nhà hàng Nhật Bản hồi tuần trước.

VI VI (Theo AFP, Foxnews)

Chia sẻ bài viết