06/12/2008 - 11:05

Cẩn tắc sinh áy náy!

Nghĩ rằng nhà đài ở Nam Florida chơi xỏ khi giả giọng giống Barack Obama gọi điện cho mình, nữ dân biểu Mỹ Ileana Ros-Lehtinen (ảnh) tức giận dập máy. Thực ra, người ở đầu dây bên kia đích thực là Tổng thống đắc cử Obama. Tân Tổng thống gọi điện để chúc mừng bà được tái cử làm hạ nghị sĩ và nói rằng ông mong chờ được làm việc với đảng viên Cộng hòa kỳ cựu nhất trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện. Mới nghe đến đó, Ros-Lehtinen ngắt lời Tổng thống Obama và nghiêm giọng nói rằng ông giả giọng còn giỏi hơn Fred Armisen, diễn viên đóng giả Obama trên truyền hình Mỹ. Ít phút sau, chánh văn phòng của ông Obama gọi cho Ros-Lehtinen và khuyên bà nhận cuộc gọi của Tổng thống nhưng bà cũng dập máy tuốt.

Chỉ đến khi đồng nghiệp Howard Berman trong Ủy ban Đối ngoại thông báo thì lúc đó bà mới nhận ra mình đã bất lịch sự với sếp mới ở Nhà Trắng. Sự cẩn trọng của Ros-Lehtinen có lẽ bắt nguồn từ việc gần đây thống đốc bang Alaska Sarah Palin, nguyên ứng viên Phó tổng thống của đảng Cộng hòa, bị một DJ (người chỉnh nhạc trong vũ trường) chơi khăm khi giả danh là Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.

T.L (Theo BBC)

Chia sẻ bài viết