23/11/2023 - 16:40

Bỏ thuốc lá để sống khỏe hơn! 

Hay tin ba tôi nhập viện cấp cứu vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) do hút thuốc lá lâu năm không bỏ được, chú N.K.V, sinh năm 1953, gửi lời hỏi thăm và chia sẻ về câu chuyện bỏ thuốc của chú.

Hãy bỏ hút thuốc lá để sống khỏe hơn.

Hãy bỏ hút thuốc lá để sống khỏe hơn.

Chú kể bản thân nghiện thuốc đã lâu, mỗi ngày trung bình hút một gói thuốc, trên môi hầu như lúc nào cũng phải có điếu thuốc, hết điếu nọ tới điếu kia... Năm 1998, một buổi sáng như thường lệ, chú châm điếu thuốc kéo một hơi thật dài. Tự nhiên khói vào tới đâu đau tới đó, đau từ cuống lưỡi đến hết cổ. Thấy lạ, chú tắt thuốc ngừng hút thì không đau, châm vào hút tiếp lại đau y vậy. Ðang chần chừ muốn bỏ, người con trai thứ ba của chú khi ấy đang học lớp 10, phải đi trọ học, về xin tiền gia đình. Con chú kể một tháng tiền ăn (con chú được thầy giáo cho ở cùng) của hai thầy trò là 280.000 đồng. Chú bắt đầu suy nghĩ: Con đi học phải ở trọ, thầy thương cho ở với thầy, chỉ tốn tiền ăn thôi, mỗi tháng 140.000 đồng. Chú thì hút thuốc mỗi ngày một gói hết 6.000 đồng, mỗi tháng vị chi là 180.000 đến 200.000 đồng. Hơn đứt tiền ăn của con, vừa tốn kém, vừa hại sức khỏe. Thế là chú bỏ thuốc cho đến bây giờ, không bao giờ hút lại một điếu nào nữa. Ngày đó chú vừa bỏ thuốc xong, có người bạn của chú là bác sĩ, chụp hình phổi cho chú. Chụp X-quang phim thấy phổi đen kịt. Bác sĩ dặn chú đúng 3 tháng sau khi bỏ thuốc thì chụp X-quang phổi lại. Nghe lời, chú quyết tâm bỏ thuốc, dù có lúc thèm hút lắm nhưng cố gắng nhịn. Sau 3 tháng chú đi chụp lại thì phổi trong veo. 25 năm qua đi từ ngày bỏ thuốc, sức khỏe của chú tốt và phổi không có vấn đề gì. Chú chia sẻ giờ nghĩ lại thấy may mà bỏ thuốc sớm, không thì có khi cũng mắc bệnh giống ba tôi. Chú nhắn nhủ tôi cố gắng khuyên ba bỏ hẳn thuốc lá. Dù muộn vẫn còn hơn không.

Tôi cảm ơn chú và hy vọng rằng sau đợt điều trị này, ba tôi sẽ có quyết tâm cai thuốc lá để sống khỏe hơn.

Bài, ảnh: CÁT ĐẰNG 

 

Chia sẻ bài viết