21/03/2012 - 14:09

Bị sa thải vì mặc... áo cam

Ảnh: Daily Mail

Mười bốn nhân viên của một công ty luật tại bang Florida (Mỹ) không ngờ có ngày họ bị sa thải vì lý do lảng xẹt là đã đồng loạt mặc áo màu cam để mừng “ngày trả lương” và cũng chào đón sự kiện “giờ hạnh phúc” ngày thứ sáu cuối tuần sắp đến. Tuy nhiên, giới điều hành công ty không nghĩ vậy. Họ cho rằng việc cùng nhau mặc áo màu cam như thế là một hình thức chống đối ban quản trị. Sau khi nhóm người trên bị đuổi việc, một giám đốc điều hành cho rằng bất cứ ai mặc áo cam vì “mục đích trong sáng” phải lên tiếng. Ít nhất một trong số họ ngay lập tức phủ nhận mặc áo màu cam liên quan hay có ý định chống đối công ty, đồng thời giải thích về sự phối hợp màu của “giờ hạnh phúc”. Mặc dù vậy, quyết định sa thải vẫn không được thay đổi.

“Không có chính sách nào trong công ty cấm mặc áo màu cam. Chúng tôi không được cảnh báo điều gì và không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào. Tôi cảm thấy bị xúc phạm.”- Lou Erik Ambert, một trong các nhân viên bị sa thải bức xúc giãi bày trên báo Sun-Sentinel. Màu cam được xem như màu chủ đạo của bang Florida, nơi tự mệnh danh “Bang Ánh nắng mặt trời” được nhiều người biết đến qua việc xuất khẩu nước cam. Nhưng phần lớn tù nhân đều bị buộc phải mặc áo toàn thân màu cam chói sáng nhằm giúp các quản ngục dễ nhận thấy. Vả lại, theo một luật sư lao động, bang Florida cho phép các chủ công ty sa thải bất kỳ nhân viên nào không có hợp đồng lao động mà không cần có lý do chính đáng.

LƯU BÌNH (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết