18/06/2014 - 12:05

Bỉ – Algeria: 2-1
Thắng khó nhọc!

Algeria được đánh giá yếu hơn đã bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Nhưng với sự tỏa sáng của 2 cầu thủ vào sân thay người là Fellaini và Mertens, Bỉ đã nhọc nhằn vượt Algeria với tỉ số cách biệt tối thiểu...

Bị đánh giá yếu hơn, Algeria đã tạo ra bất ngờ cho tuyển Bỉ khi tràn lên tấn công sau tiếng còi khai trận. Với lối đá tấn công biên, Algeria không hề lép vế trước Bỉ. Bên phía tuyển Bỉ, tiền vệ Hazard đá tự do với phạm vi hoạt động rộng, đóng vai trò hộ công cho Lukaku đá nhô cao phía trên. Hơn 10 phút đầu trận, cả Algeria và Bỉ đều triển khai những đường lên bóng nhanh, nhưng không có tình huống nào nguy hiểm diễn ra trước cầu môn 2 đội. Sau đó, tuyển Bỉ đẩy cao đội hình dồn ép đối thủ, nhưng cũng không thể tiếp cận khung thành đối phương trước lối chơi áp sát không ngại va chạm của các cầu thủ Algeria. Cơ hội thật sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về Algeria ở phút 18, Mahrez có cú sút bóng đi chệch khung thành tuyển Bỉ. Đến phút 21, cơ hội đầu tiên cũng đến với tuyển Bỉ khi Witsel tung cú sút ngoài vòng cấm, bóng đi căng nhưng thủ thành Mbolhi đã cản phá được.

Đang bị dồn ép nhưng Algeria đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số. Phút 23, Algeria phản công bên cánh trái, bóng được Ghoulam tạt vào trong vòng cấm và Vertonghen buộc phải kéo ngã Feghouli. Chính Feghouli đã thực hiện thành công quả 11m đem về lợi thế dẫn bàn cho Algeria. Một lần nữa lối đá phòng ngự phản công đã phát huy tác dụng. Sau bàn thua này, Hazard và các đồng đội thi đấu nỗ lực hơn, cầm bóng và tấn công nhiều nhưng điều họ cần là những pha bóng hiệu quả, xuyên thủng hàng phòng ngự kín kẽ của các cầu thủ Algeria. Bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành đối phương, các cầu thủ Bỉ đã phải chọn giải pháp sút xa. Đáng chú ý nhất là tình huống Witsel có cú sút căng ở phút 35, thủ thành Mbolhi đã phản xạ rất nhanh đẩy bóng ra ngoài. Phút 39, Vertonghen có cơ hội sửa sai khi thực hiện quả phạt chính diện khung thành Algeria nhưng không thành công. Chỉ dừng lại ở những tình huống gây nguy hiểm chứ không thể chuyển thành bàn thắng, kết thúc hiệp 1, tuyển Bỉ đành rời sân với tỉ số 1-0 tạm thời nghiêng về Algeria.

Sau giờ nghỉ, HLV Marc Wilmots của tuyển Bỉ đã có sự điều chỉnh nhân sự, Mertens vào thay Chadli nhằm tăng cường sức mạnh bên cánh phải. Bỉ vẫn nắm thế chủ động trong những phút đầu hiệp 2, trong khi đó các cầu thủ Algeria bọc lót cho nhau rất tốt trên phần sân nhà, không cho tuyển Bỉ có cơ hội thuận lợi trong các đường lên bóng tấn công. Phút 49, Witsel có cơ hội đánh đầu cận thành, bóng đi cao hơn so với khung thành Algeria. Sau đó, tuyển Bỉ tiếp tục có 2 sự thay đổi người liên tiếp, Lukaku chơi không hiệu quả đã phải nhường chỗ cho Origi; Fellaini vào sân thay Dembele. Sự điều chỉnh nhân sự của HLV Marc Wilmots ngay lập tức đã phát huy tác dụng. Phút 69, từ tình huống đá phạt bên cánh trái Fellaini có pha đánh đầu hiểm hóc, bóng chạm mét dưới xà ngang đi vào lưới Algeria, cân bằng tỉ số 1-1 cho Bỉ. Có được bàn thắng, Bỉ tiếp tục gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo ra trước khung thành Algeria. Phút 78, tỉ số đã là 2-1 cho Bỉ- đội bóng được đánh giá mạnh hơn. Từ tình huống tổ chức lên bóng rất nhanh của các cầu thủ Bỉ, Hazard đã chuyền cho một cầu thủ vào sân thay người khác là Mertens tung cú sút quyết đoán hạ gụt thủ thành Mbolhi. Bỉ còn tạo ra một số tình huống nguy hiểm trong những phút còn lại của trận đấu nhưng không thể có thêm bàn thắng. Algeria đáp trả yếu ớt đành chấp nhận thất bại với tỉ số chung cuộc 2-1.

Lội ngược dòng đầy khó khăn trước bầy “Cáo sa mạc” Algeria, ứng cử viên số 5 cho chức vô địch World Cup 2014 tuyển Bỉ đã hoàn thành mục tiêu lấy trọn 3 điểm trận đầu ra quân.

HỒNG PHÚC

Chia sẻ bài viết