28/08/2010 - 20:26

Bến đò quê

BÙI SÔNG LAM

Tôi trở về bên bến đò quê
Vẫn dòng sông, vẫn bờ đê cỏ mượt
Sóng vỗ mạn thuyền mênh mang mặt nước
Gió thổi vào miền hoài niệm vấn vương

Tôi đã đi khắp các chiến trường
Giờ tóc đã điểm sương nửa mái
Bến đò quê bao lượt người đi lại
Có mấy ai mãi mãi chẳng về đây?

Chiếc cầu dài vắt bóng trời mây
Tôi lang thang đi tìm một thuở
Người xuống lên đò giờ không còn nữa
Bến sông này ai còn nhớ, ai quên?

Trong đục, lở bồi, quy luật tự nhiên
Nước vẫn xuôi dòng trôi về biển cả
Người và xe qua cầu vội vã
Tôi bồi hồi trên bến đò quê.

Chia sẻ bài viết