11/10/2009 - 09:01

Thơ

Bạn cũ

PHAN THÀNH MINH

Khăn gói về thăm Đất Mũi
Cặm cụi cân trà, cân rau
Gặp nhau mừng mừng tủi tủi
Chuyện sao cho trót đuôi đầu

Ấm trà thơm hương rừng núi
Nhúng đẫm mồ hôi bạn hiền
Tóc trắng thêm ngần ấy tuổi
Nụ cười vẫn rất có duyên

Cá lóc nướng rơm thơm phức
Mắm gừng ớt tỏi đưa cay
Rượu nếp mềm môi say khướt
Chuyện Tàu tiếp nối chuyện Tây

Con rô tham tiền ra phố
Con ốc chuyển khẩu lên thành
Miệt đồng nai lưng cái khổ
Dãi dầu còn lỗi chiến tranh

- Chưn mày còn đi cà nhắc?
- Viên đạn chưa đủ nắn gân
Về vườn cháo rau khoai bắp
Bệnh tật cũng lánh xa dần

- Còn mày vẫn thừa chăn chiếu
Nhớ thương nên ém trong lòng
Gần đất xa trời... mới hiểu
Thế nào là lính phòng không...!

- Mày vẫn một lòng chân đất?
- Ừ... thương nó quá chung tình
Nơi nào cũng non cũng nước
Hoa nào cũng đẹp cũng xinh

- Tuổi già mày ơi... ngán thật
Kiếm màn kiếm chiếu náu nương
Đằng nào cũng về với đất
Tính chi cõi tạm vô thường

- Hôm nào tao lên xứ núi
Hàn huyên to nhỏ cùng mày
Biết đâu duyên trời đưa lối
Tao vẫn đang “thừa” đôi tay...

Chia sẻ bài viết