Bài 2: Lấy chồng "xa xứ"...
Lấy chồng ngoại thông qua mai mối thời gian qua diễn ra khá phổ biến. Nhiều trường hợp may mắn có được "tấm chồng" và cuộc sống ổn định nơi xứ người. Nhưng cũng có nhiều chị em bị bóc lột sức lao động, bị hành hạ. Đã có cô dâu Việt phải "bỏ mạng" trên đất khách quê người
để lại bao nỗi đau thương cho gia đình, người thân
May mắn đổi đời
 |
|
Gia đình bà Lê Thị Nguyệt (ở thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) nhờ 2 người con lấy chồng Đài Loan gởi tiền về giúp gia đình có cuộc sống khá giả... Ảnh: X.ĐÀO |
Trong căn nhà khang trang do các con gởi tiền về xây cất lại, bà Đỗ Thị Mỹ Hương (SN 1958, ở khu vực Tân An, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt) vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Gia đình bà Hương có 2 người con lấy chồng Đài Loan. Bà Hương bộc bạch: "Trước đây, gia đình nghèo khó, không ruộng đất, đông con (5 người), không thể lo cho các con ăn học đến nơi, đến chốn. Do đó, T. L. con tôi, đã quyết tâm lấy chồng nước ngoài để "đổi đời" và báo hiếu cha mẹ...". Năm 2000, chị T.L. cùng bạn bè lên TP Hồ Chí Minh tham gia vào một nhóm các cô gái cho người nước ngoài "xem mắt" và chị được một người Đài Loan lớn hơn 14 tuổi chọn cưới làm vợ. Khi cưới, nhà trai chỉ cho gia đình chị T. L. vỏn vẹn 10 triệu đồng và sau đó bảo lãnh chị sang Đài Loan sinh sống. Khi sang Đài Loan, chị T.L. biết cách hòa nhập nên được gia đình chồng thương yêu và cho đi làm tại một quán cơm. Chồng chị vừa làm cảnh sát, vừa thuê bãi giữ xe ô tô. Chị T.L. còn được chồng cho đi học thêm tiếng Đài Loan để dễ dàng giao tiếp, trò chuyện... Hiện nay, chị T.L. làm phiên dịch tại Tư pháp và Cảnh sát Đài Loan. Lúc rảnh rỗi, chị còn dạy tiếng Việt cho con em người Đài Loan, thu nhập khá ổn định. Chị B.Ph. (em gái T.L.) cũng lấy chồng Đài Loan làm nghề lái xe tải chở hàng thuê, chị B.Ph. mua bán hàng hóa của Việt Nam, thu nhập cũng ổn định.
|
Theo Tổng cục Thống kê, trong 10 năm (2004-2014) có 13.664 vụ ly hôn trong các gia đình Việt Hàn. Trong đó, năm 2014 là 1.821 vụ ly hôn tăng gấp 12 lần so với năm 2004. Từ năm 2011-2015, Văn phòng Kocun Cần Thơ đã tư vấn 823 lượt liên quan đến ly hôn và trẻ em Việt-Hàn. Hầu hết các trường hợp được tư vấn ly hôn đều có chung nguyên nhân đến từ phía chồng Hàn Quốc, như: bạo lực gia đình chiếm 22%, bệnh tật (bao gồm cả trường hợp nghiện rượu và tử vong) chiếm 11%, không thực hiện nghĩa vụ 9%...
|
Bà Mỹ Hương khoe: "Căn nhà khang trang tôi đang ở là do các con gởi tiền về cho vợ chồng tôi xây dựng. Hằng quý, các con tôi đều gởi tiền về cho cha mẹ. Thỉnh thoảng còn bảo lãnh chúng tôi qua Đài Loan chơi, thăm gia đình sui gia. Dù lấy chồng nước ngoài, nhưng tụi nó luôn nhớ về cội nguồn, gởi tiền về đóng góp với địa phương xây dựng cầu, đường giao thông (mỗi lần 5-7 triệu đồng); xây dựng và sửa chữa nhà tình thương (từ 2-3 căn/năm, trị giá mỗi căn từ 25-35 triệu đồng); nhận trợ giúp thường xuyên cho các cụ già neo đơn khó khăn, bệnh tật trong khu vực (500.000 đồng/người/tháng). Ngoài ra, hằng năm các con tôi đều gởi tiền về tổ chức 2 đợt cứu trợ, tặng quà cho người nghèo, hộ khó khăn, bệnh tật và trẻ mồ côi...".
Gia đình bà Lê Thị Nguyệt (ở ấp 5, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) có 5 người con (2 trai, 3 gái), cả 3 cô gái đều lấy chồng ngoại quốc (2 người lấy chồng Đài Loan và 1 người lấy chồng Hàn Quốc). Bà Nguyệt nói: "Thấy cha mẹ cực khổ nên năm 2000 con gái lớn quyết định lấy chồng nước ngoài với mong muốn có tiền gởi về giúp cha mẹ đỡ vất vả. Lúc đó, vì cuộc sống gia đình và tương lai của 4 đứa con còn lại nên đành nhắm mắt cho con lấy chồng Đài Loan. Đến giờ các con tôi có cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc nên tôi đã yên tâm. Các con tôi gởi tiền về cho vợ chồng tôi mua đất cất nhà, mua đất trồng rẫy, lâu lâu các con về thăm nhà
".
Trường hợp bà K.H. (SN 1972, ở khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) giờ đã có thẻ xanh của Chính phủ Hàn Quốc nên đi lại giữa hai nước dễ dàng. Bà K.H. tâm sự: "Năm 2009, con gái M. (SN 1988) của tôi lấy chồng Hàn Quốc để báo hiếu cha mẹ. Sang Hàn Quốc, M. chỉ phụ giúp việc nhà và chăm sóc con cái nhưng được gia đình chồng rất mực thương yêu. Tháng 5-2011, vợ chồng M. đã bảo lãnh chúng tôi sang Hàn Quốc du lịch chơi với con cháu". Để giúp cha mẹ kiếm tiền về trả nợ và sửa chữa lại căn nhà xiêu vẹo ở Việt Nam, chị M. xin cho mẹ vào phục vụ tại nhà hàng của gia đình chồng (chồng là thợ nấu), với mức lương bình quân mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng; xin cho cha vào làm công nhân ở công ty nhựa, mỗi tháng thu nhập 28 triệu đồng. Nhờ vậy, bà K.H. giải quyết hết nợ nần và cất được căn nhà kiên cố trị giá 650 triệu đồng.
Nhiều bi kịch
Bên cạnh những cô dâu Việt may mắn gặp được tấm chồng biết thương yêu, san sẻ, thì cũng có nhiều trường hợp chị em phải "ngậm ngùi" về nước, thậm chí phải "bỏ mạng" xứ người. Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Lộc, trong số phụ nữ kết hôn có yếu tố nước ngoài trên địa bàn phường, hiện có 10 trường hợp bất hạnh trở về và có con lai, nhiều nhất là con lai Hàn Quốc.
 |
|
Ông Shim You Sik, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh trao tiền hỗ trợ cho chị Phạm Thị Lan (em ruột của nạn nhân Phạm Thị Loan, bị chồng Hàn Quốc sát hại). Ảnh: X.ĐÀO |
Trước khi theo chồng, chị Phạm Thị Loan (SN 1974, ngụ khu vực Thới Hòa 2, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) là cô chủ tiệm uốn tóc tại phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thu nhập khá ổn định. Thông qua mai mối và vài lần trò chuyện qua điện thoại, chị Loan đã đồng ý lấy ông Eom Yang Ock (SN 1963, ngụ tại hạt JeongSeon, tỉnh GangWon, Hàn Quốc). Ông Eom Yang Ock đã có một đời vợ. Vợ ông đã qua đời để lại hai đứa con. Khi chị Loan làm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân, cán bộ tư pháp phường đã có ý khuyên can, nhưng chị Loan vẫn quyết tâm lấy chồng Hàn. Ngày 11-11-2011, hai người đến ghi chú kết hôn tại Sở Tư pháp TP Cần Thơ và tổ chức đám cưới tại quê nhà. Ngày 21-1-2012, chị Loan lên máy bay sang Hàn Quốc. Sống với chồng chưa được bao lâu đến ngày 6-3-2012, chị Loan bị chồng sát hại. Theo Cảnh sát Hàn Quốc, nguyên nhân ban đầu về cái chết bi thảm của chị Loan là do ông Eom Yang Ock có dấu hiệu trầm cảm, bóp cổ chị. Sau đó, ông này cũng treo cổ tự sát.
Có nhiều cô dâu Việt bị chồng sát hại như: chị Trần Thị Lan (quê ở phường Lê Bình, quận Cái Răng), chị Lê Thị Kim Đồng (ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ), chị Thạch Thị Hoàng Ngọc (ở ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ)... Đó là chưa kể những trường hợp bị nhà chồng hành hạ đánh đập, buộc làm việc hết sức vất vả. Bà La Mỹ Hạnh (SN 1967, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều), kết hôn với ông Lee Ya Te (SN 1943, ngụ tại TP Đài Nam, Đài Loan) vào năm 2014 và sang Đài Loan sinh sống. Tại đây, bà Hạnh bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, bắt làm việc quần quật và cho ăn mỗi ngày chỉ 1 chén cơm. Sau 6 tháng ở xứ người, bà Hạnh bỏ về Việt Nam. Ông Lee Ya Te đã qua Việt Nam tìm và yêu cầu bà Hạnh trở lại Đài Loan nhưng bà Hạnh không đồng ý. Thế là, ông Lee Ya Te đã ra tay sát hại bà Hạnh và bị công an bắt giữ.
Theo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, thời gian gần đây, xuất hiện tình trạng phụ nữ miền Tây tập trung tại TP Cần Thơ để được môi giới kết hôn với đàn ông Trung Quốc, Malaysia
sau đó theo chồng về nước, nhưng rồi bị các đối tượng này ép bán vào các động mại dâm.
XUÂN PHƯƠNG