 |
Ảnh: Telegraph |
Câu chuyện mở đầu khi một người phụ nữ có tên Zhang đang rút tiền tại một máy ATM thì bị một thanh niên khoảng 20 tuổi trên tay cầm dao đe dọa trấn lột. Tuy nhiên thay vì đưa tiền cho tên cướp, người phụ nữ sống tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đã cố gắng dùng những lời lẽ thuyết phục, kèm theo vài câu chê trách hành động dại dột của tên cướp. Người phụ nữ 57 tuổi này không hề tỏ vẻ căm ghét tên cướp, trái lại còn cho hắn thấy bà thông cảm với việc làm của hắn. “Cậu thanh niên này chỉ khoảng 20 tuổi. Tôi thấy cậu ta còn quá trẻ và thực sự không phải là người xấu, nhưng có lẽ trong một phút giây suy nghĩ nông cạn cậu ta mới ra tay cướp tiền tôi như thế”- bà Zhang chia sẻ. Đồng thời bà cũng tặng một ít tiền “bố thí” cho tên cướp trước khi hắn chuồn khỏi hiện trường. Tuy nhiên sau đó hắn đã bị bắt và tỏ ra hối hận vì hành vi sai trái của mình.
Câu chuyện kết thúc bằng việc bà Zhang nổi lên như một nữ anh hùng và cộng đồng mạng đã gọi bà bằng một cái tên đáng kính “Người chị của Công lý”.
THANH BÌNH (Theo Telegraph)