21/04/2008 - 09:24

20 tay súng Hamas và lính Israel thương vong trong xung đột

(TTXVN)- Căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Hamas khi hai bên liên tục tấn công trả đũa lẫn nhau làm 20 người của cả hai bên chết và bị thương.

Ngày 19-4, máy bay của quân đội Israel đã phóng tên lửa không đối đất xuống khu vực Jabiliyah, phía Bắc thành phố Gaza, làm 4 tay súng thuộc Lữ đoàn Ezzedin Al-Qassam, một cánh vũ trang của phong trào Hamas, thiệt mạng và 2 tay súng khác bị thương.

Người phát ngôn quân đội Israel đã xác nhận cuộc không kích trên nhằm vào một nhóm vũ trang đang chuẩn bị phóng rốc-két vào Israel. Cuộc không kích được tiến hành chỉ vài giờ sau khi các tay súng Hamas thực hiện cuộc tấn công liều chết vào một trạm kiểm soát dọc biên giới của quân đội Israel bằng các xe chở chất nổ làm 13 binh sĩ Israel bị thương.

Người phát ngôn quân đội Israel cho biết các tay súng Hamas đã lái xe vào cửa khẩu Kerem Shalom, do quân đội Israel kiểm soát ở phía Nam Dải Gaza, dưới sự yểm trợ của đạn cối và sương mù dày đặc. Hai chiếc xe jeep của các tay súng Hamas đã phát nổ tại cửa và bên trong trạm kiểm soát, trong khi một xe bọc thép tiến vào trạm kiểm soát, nơi đang xảy ra giao tranh dữ dội giữa các tay súng với quân đội Israel. Ba tay súng Palestine đã thiệt mạng và 13 binh sĩ Israel bị thương trong các vụ đánh bom và giao tranh này. Đây là cuộc tấn công thứ 5 trong vòng 1 tuần qua ở đường biên giới và là cuộc tấn công dữ dội nhất của Hamas nhằm vào quân đội Israel kể từ khi Israel rút quân khỏi Dải Gaza năm 2005.

Người phát ngôn của Hamas, Sami Abu Zuhri cho biết Lữ đoàn Ezzedin Al-Qassam đã tiến hành chiến dịch “Cảnh báo nổ” vào Kerem Shalom nhằm phá vỡ sự phong tỏa của Israel. Ông Abu Zuhri cảnh báo rằng nếu cộng đồng quốc tế không can thiệp ngay để cứu Dải Gaza đang chết dần chết mòn vì bị phong tỏa, thì Hamas sẽ hành động để chấm dứt sự phong tỏa này bằng mọi cách có thể.

Chia sẻ bài viết