14/04/2026 - 08:12

“Vực thẳm”... ma túy 

Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ vừa xét xử đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy quy mô lớn. Có 10 bị cáo liên quan, trong đó có em gái, vợ chồng cùng phạm tội, có thanh niên vừa bước qua tuổi đôi mươi… Từ lối sống buông thả, bất chấp hậu quả, các bị cáo như những con thiêu thân lao vào vũng lầy, nghiện ngập rồi trở thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm, gieo rắc cái chết trắng, gây tan nát không ít gia đình.

Các bị cáo trong đường dây mua bán trái phép ma túy tại phiên tòa vào cuối tháng 3-2026.

Theo cáo trạng, trưa 11-6-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (nay là Công an TP Cần Thơ) phát hiện Huỳnh Phước Lộc (56 tuổi, ngụ xã Đại Hải) điều khiển mô tô chở theo 1 thùng giấy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Bên trong thùng giấy chứa 1 thùng loa, 2 micro và 1 cáp sạc. Khi lực lượng chức năng tiếp tục mở thùng loa thì phát hiện 1 gói nilon chứa 998 viên nén. Lộc thừa nhận đó là ma túy, đang trên đường mang về đưa Võ Tấn Bâu (39 tuổi, ở cùng xã) bán cho người khác… Qua giám định, số lượng ma túy trên hơn 480,1 gram.

Mở rộng điều tra, công an khám xét, thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp tại chỗ ở của Trần Hùng Cường (34 tuổi), Mai Nguyễn Thúy Vi (35 tuổi), Võ Thị Mộng Trinh (34 tuổi, cùng ngụ phường Phú Lợi), Nguyễn Công Tâm (33 tuổi, ngụ xã Thới An Hội). Tổng lượng ma túy thu giữ trong vụ án trên 0,5kg các loại…

Được biết, Bâu là đối tượng cầm đầu. Do nghiện ngập, không nghề nghiệp, Bâu kết giao với nhiều thành phần bất hảo. Để có tiền tiêu xài, giữa năm 2024, thông qua mối quen biết, Bâu liên hệ với các đối tượng tại TP Hồ Chí Minh (chưa xác định nhân thân) mua ma túy đem về tỉnh Sóc Trăng (cũ) bán. Các đối tượng này gửi ma túy cho Bâu bằng cách ngụy trang trong hàng hóa ký gửi qua chành xe. Bâu đứng ra tổ chức, phân công nhiệm vụ, thuê các bị cáo khác nhận ma túy rồi đem về cất giấu. Ngày 11-6-2025, Bâu kêu Trần Thanh Hữu (40 tuổi, ngụ xã Đại Hải) đi nhận ma túy nhưng Hữu không đi được nên Bâu điện thoại cho Lộc đi nhận và bị bắt giữ.

Bâu khai thực hiện 4 lần mua ma túy về bán lại với số tiền trên 1 tỉ đồng. Mỗi khi khách có nhu cầu, Bâu trực tiếp thỏa thuận giá cả, địa điểm rồi kêu Tâm và Lộc đi giao. Nhóm của Bâu đã bán ma túy cho rất nhiều người… Số tiền Bâu thu lợi bất chính trên 1,1 tỉ đồng, sử dụng vào việc mua ma túy để bán lần tiếp theo và tiêu xài cá nhân. Trong đường dây này, Tâm và Lộc là “mắt xích” quan trọng, thường xuyên giúp Bâu giao ma túy để được trả tiền công hậu hĩ.

Bị cáo Hữu từng đi tù về tội cưỡng đoạt tài sản, bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc… Sau khi trở về địa phương (cuối tháng 5-2025), Hữu không sửa đổi bản thân mà móc nối, theo Bâu đi bán ma túy, tiếp tục dấn sâu vào vũng lầy.

Đối với Phạm Quốc Thế (20 tuổi, ngụ xã Phú Tâm) và Huỳnh Tâm Phúc Hậu (30 tuổi, ngụ xã Long Phú), từ con nghiện đã chấp nhận làm tay em, lấy ma túy từ Bâu đi bán hưởng tiền chênh lệch và có ma túy sử dụng. Riêng Thế vừa bước sang tuổi 20, tương lai còn ở phía trước, nhưng chỉ vì ma túy, bị cáo đánh mất bản thân mình, đắm chìm trong những cơn đói thuốc. Một số bị cáo cũng vì ma túy mà vợ chồng đổ vỡ, ly hôn…

Trong vụ án, đáng tiếc nhất là gia đình của Bâu. Trinh là em ruột Bâu, Cường là em rể. Ban đầu vợ chồng Cường - Trinh mua ma túy từ Bâu để sử dụng, sau đó anh em cùng phân phối mặt hàng độc hại này. Vợ Bâu là Thúy Vi cũng bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập. Khi lực lượng chức năng khám xét, thu giữ tại chỗ ở của Vy hơn 5,6 gram ma túy…

Tòa đã tuyên phạt Tấn Bâu, Phước Lộc, mỗi bị cáo 20 năm tù; Cường 12 năm tù; Tâm 9 năm tù; Thế và Hữu, mỗi bị cáo 8 năm tù; Trinh và A Đam Đăng Huy (33 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; còn Vi lãnh án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Phiên tòa khép lại với những con số thật day dứt: hơn 0,5kg ma túy và 10 bị cáo lãnh án 93 năm tù, chưa kể kéo theo biết bao hệ lụy đối với gia đình, cha mẹ già, con thơ…

Những hình phạt thích đáng trong vụ án là bài học cảnh tỉnh cho những ai đang trót sa chân lầm đường - hãy biết dừng lại trước khi quá muộn. Đừng vì ma túy mà để bản thân vướng vào những bi kịch không lối thoát.

Bài, ảnh: KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết