17/05/2012 - 21:34

“Tây ba lô” già nhất thế giới

Cụ ông Keith Wright (ảnh), 95 tuổi, một cựu chiến binh từ Chiến tranh Thế giới thứ II, cư ngụ tại thành phố Gold Coast (tiểu bang Queensland, Úc) được cho là một “Tây ba lô” già nhất thế giới khi ông chuẩn bị tham gia một chuyến du lịch vòng quanh thế giới ở độ tuổi mà “nhiều người mơ ước”.

Ông Wright đã lên kế hoạch cho một hành trình dài hai tháng của mình đi qua các thành phố lớn Madrid và San Sebastian (Tây Ban Nha), Paris (Pháp), Munich (Đức), Vienne (Áo) và một chuyến đi đến Anh để tham gia lễ hội đua ngựa truyền thống Royal Ascot. Được biết, ông bắt đầu đi du lịch nước ngoài đầu tiên lúc 85 tuổi sau khi vợ ông qua đời và cẩn thận tiết kiệm lương hưu của mình để có thể hai năm đi một lần xuất ngoại. Cho đến thời điểm này, ông đã đi qua 23 quốc gia và 109 thành phố. Tuy nhiên, trước khi khởi hành tới Gallipoli (Thổ Nhĩ Kỳ) từ hôm 25-4 vừa qua, ông đã quyết định bán nhà và bỏ thêm tiền dành dụm nữa cho chuyến đi dài ngày này. Ông chia sẻ: “Tôi đã thấy những điều mà nhiều khách du lịch không nhìn thấy bởi tôi được đi bộ trên đường phố và được ngồi trên những chuyến xe buýt hoặc xe lửa đến những thị trấn gần thành phố”.

QUỐC KIỆT (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết