09/06/2009 - 09:04

“Sợ” đi đám cưới!

Phong tục lì xì trong các dịp lễ Tết, hiếu hỉ rất được người Trung Quốc chú trọng bởi nó mang đến sự may mắn cho người nhận và người tặng cũng cảm thấy hạnh phúc vì sự hào phóng của mình. Thế nhưng truyền thống này khiến anh Du ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đau đầu. Tháng 5 vừa qua, anh tốn tổng cộng 10.600 NDT (hơn 27,5 triệu đồng) để đi đám cưới, trong đó một nửa phải vay mượn của bạn bè và họ hàng.

Du làm việc cho công ty viễn thông. Hằng tháng, sau khi trừ sinh hoạt phí và tiền góp nhà, thu nhập của anh còn dư vỏn vẹn 1.000 NDT. Với tính cách hào hiệp, Du được bạn bè yêu mến và tháng rồi, cả thảy 11 người đã gửi thiệp hồng mời anh.

Tháng 5 được xem là mùa cưới tại Trung Quốc vì là tháng có thời tiết đẹp nhất trong năm, lại có 2 kỳ nghỉ lễ khá dài (Quốc tế Lao động 1-5 và ngày Mùng 5 tháng 5 âm lịch) và là tháng có nhiều “ngày đẹp”. Người Trung Quốc phát âm ngày 12-5 giống như câu “Muốn sinh con trai”, 18-5 như “Tôi muốn phát tài”, 20-5 như “Anh yêu em”.

HỒNG ĐĂNG (Theo Qianjiang Evening News)

Chia sẻ bài viết