17/06/2016 - 20:49

“Insurgent” và một thế hệ trẻ dám hy sinh vì lý tưởng

"Insurgent" (Những kẻ nổi loạn) là phần tiếp theo của phim hành động giả tưởng "Divergent" (Dị biệt) từng thành công về mặt doanh thu toàn cầu, đồng thời nhận sự yêu thích của khán giả tuổi mới lớn. Trong phần này, cuộc chiến giữa các phe phái gay gắt và kịch tính hơn, đặc biệt nổi bật hình tượng anh hùng trẻ tuổi, dám chiến đấu và hy sinh cho lý tưởng.

Phim phát sóng lúc 20 giờ, Chủ nhật, ngày 19-6-2016 trên kênh Star Movies.

 Tris và Four, hai thiếu niên anh hùng trong phim.

Trong phần trước, phim giới thiệu một thành phố bị cô lập với thế giới bên ngoài bằng bức tường khổng lồ bao quanh. Cư dân trong thành phố là những người sống sót cuối cùng trên trái đất sau một cuộc chiến khốc liệt. Để duy trì trật tự xã hội, họ chia thành 5 môn phái khác nhau: uyên bác, chính trực, gan dạ, vị tha, hữu nghị. Những người không phù hợp với bất cứ môn phái nào trong 5 phái trên sẽ bị cho là "dị biệt", nhanh chóng bị tiêu diệt để tránh tai họa về sau. Tris và Four, hai nhân vật "dị biệt" nổi bật sau khi phát hiện và phá vỡ âm mưu thâm độc của Jeanine- lãnh đạo của phái "Uyên bác"- đã cùng nhau bỏ trốn, tìm cuộc sống mới.

Cuộc trốn chạy của Tris và Four, cùng sự truy lùng của những kẻ thủ ác, là câu chuyện của phần hai "Insurgent". Lúc này, Jeanine sau khi tiêu diệt phái "Vị tha" đã chiếm được chiếc hộp của nhóm sáng tạo ra thành phố này. Bên trong ẩn chứa bí mật về thành phố mà chỉ có người "dị biệt" vượt qua được thử thách mô phỏng của 5 phái mới mở được chiếc hộp. Khi biết Tris là người có khả năng mở hộp, Jeanine không từ bất cứ thủ đoạn nào để bắt cô, kể cả tàn sát những phái chứa chấp, che chở cô. Không muốn liên lụy người khác và muốn khám phá chiếc hộp mà mẹ cô đã hy sinh để bảo vệ, Tris tự tìm đến Jeanine để tham gia các thí nghiệm thử thách. Khi chiếc hộp được mở ra, từ những thông tin được tiết lộ, tình thế hoàn toàn bị đảo ngược…

Được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nhà văn Veronica Roth, loạt phim "Dị biệt" chinh phục các khán giả tuổi mới lớn vì yếu tố ly kỳ, hấp dẫn và đặc biệt là xây dựng nên những hình tượng anh hùng trẻ tuổi. Tris và Four, hai thiếu niên chiến đấu không chỉ vì sinh tồn mà còn muốn tạo ra cuộc cách mạng thay đổi những điều vô lý trong xã hội. Thế nhưng Tris, cô gái mạnh mẽ nhưng giàu tình cảm luôn bị ám ảnh, dằn vặt bởì người thân, bạn bè vì mình mà đã chết trong cuộc chiến. Do đó, song song với cuộc chiến chống lại Jeanine, Tris còn phải vượt qua bản thân. Cuối cùng, Tris tự nộp mình nhưng không khoan nhượng, khi có cơ hội cô đã vùng lên chiến đấu tìm ra sự thật bị che giấu suốt mấy trăm năm.

Tình yêu của Tris và Four cũng là một trong những yếu tố chiếm được thiện cảm của khán giả. Chuyện tình của họ không phức tạp, mà thuyết phục người xem bởi sự thấu hiểu, chia sẻ, tin tưởng và giúp nhau vượt qua khó khăn, thử thách.

"Insurgent" có mạch phim phát triển nhanh dần đến kịch tính vào cuối phim, đặc biệt gây ấn tượng với những thử thách dành cho Tris trong mô phỏng thế giới ảo. Các pha hành động và tình cảm được phối hợp hài hòa, trong đó, tâm lý nhân vật được khai thác sâu. Nữ diễn viên Shailene Woodley tỏa sáng qua vai diễn Tris với tâm lý phức tạp và các pha hành động mạnh mẽ. Tuy có nhiều điểm khác biệt so với nguyên tác nhưng phim vẫn hấp dẫn bởi tạo ra sự mới lạ, bất ngờ và giữ được tinh thần chính của truyện.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết