22/04/2010 - 10:38

“Hiệu ứng” con trai thứ ba

Người Triều Tiên có câu nói khi xếp đặt hôn nhân với con gái thứ ba, khỏi cần phải xem mặt cô ấy bởi cô ta hiển nhiên xinh đẹp. Và quan niệm này dường như cũng đúng với cả nam giới khi nhiều thống kê cho thấy một số nhà lãnh đạo lỗi lạc hoặc người kế nhiệm của họ, đều là con trai thứ ba.

Kim Jong-un, người được cho sẽ kế tục Chủ tịch Kim Jong-il lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, là con trai thứ ba. Ban đầu, anh cả Kim Jong-nam được kỳ vọng sẽ kế nhiệm cha mình, nhưng về sau, Kim Jong-un đã nổi lên là ứng viên sáng giá nhất. Tương tự, người đàn ông giàu nhất Hàn Quốc, Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee, cũng là con trai thứ ba. Trước đó, người sáng lập ra hãng điện tử Samsung, ông Lee Byung-chull, dự định trao quyền lại cho con cả nhưng sau đó đổi ý vì một vài lý do và Lee Kun-hee được chọn. Ngoài ra, lịch sử Triều Tiên còn ghi nhận nhiều nhà lãnh đạo lừng danh vốn là con trai thứ ba, như Hoàng đế Sejong, được ca ngợi là vị vua vĩ đại nhất; Đô đốc Yi Sun-chin được khen là chỉ huy quân sự tài ba nhất ở Triều Tiên.

HẠNH NHÂN (Theo Korea Times)

Chia sẻ bài viết