06/04/2014 - 08:29

Vòng 11 giải V.League Eximbank 2014

“Hạn” còn dài cho bóng đá ĐBSCL

Ở lượt trận 11 V.League 2014 diễn ra chiều nay 6-4, hai đại diện bóng đá ĐBSCL đều được dự báo là sẽ rất khó khăn trong hành trình tìm cách thoát khỏi 2 vị trí cuối bảng. Hùng Vương An Giang phải đến làm khách trên sân Than Quảng Ninh, trong khi Đồng Tâm Long An gặp đối thủ đang có phong độ cao Becamex Bình Dương trên sân Thủ Dầu Một.

Ngoại binh kém, Hùng Vương An Giang phải trông chờ vào tiền đạo Phan Thanh Bình (số 10) cũng đã qua thời đỉnh cao. Ảnh: DƯƠNG THU

Hùng Vương An Giang chỉ mới được 2 điểm sau khi đã đá 9 trận, đang ở cuối bảng xếp hạng. Lãnh đạo đội bóng này đã tuyên bố sẽ thanh lọc nội bộ để vực dậy tinh thần chiến đấu của các cầu thủ sau giai đoạn lượt đi. Trước mắt, người bị "trảm" đầu tiên có lẽ là tiền đạo ngoại binh Dosso, cầu thủ gây thất vọng nhất khi chưa ghi được bàn thắng nào. Trận đấu gần đây gặp The Vissai Ninh Bình, HLV Nhan Thiện Nhân đã "cất" luôn tiền đạo này, thậm chí không xếp dự bị. Đội bóng chủ sân Long Xuyên còn nhanh tay "bắt" Felix Ajala (khoác áo Kiên Giang mùa giải trước), nhưng tiền đạo này cũng không thể hiện được khả năng sát thủ. Vấn đề của Hùng Vương An Giang chính là ở chỗ thiếu chân sút ngoại làm "chỗ dựa", khiến lối chơi bóng dài tập trung vào ngoại binh của ông Nhân "phá sản" ngay từ ngày khai cuộc ở sân chơi V.League. Sau 9 trận, Hùng Vương An Giang chỉ mới ghi được 5 bàn thắng mà chỉ toàn trên sân nhà, còn trên sân khách thì hoàn toàn trắng tay. Với thành tích như vậy, rất ít người tin rằng thầy trò HLV Nhan Thiện Nhân sẽ bảo toàn mành lưới khi đến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh.

Cũng mang phận tân binh ở V.League, nhưng đội bóng đất mỏ thể hiện "tư cách" đĩnh đạc với chuỗi 7 trận bất bại và đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng. Cổ động viên Than Quảng Ninh cũng cuồng nhiệt không kém các đội hàng đầu V.League hiện nay và họ đang chờ đợi đội nhà lấy lại niềm tin sau trận thua bẽ mặt 3-6 trên sân của QNK Quảng Nam ở vòng đấu trước. Không có lý gì thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa không tận dụng sân nhà để đè bẹp đội bóng đang gặp "hạn" như Hùng Vương An Giang.

Cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, Đồng Tâm Long An phải đến làm khách trên sân của "đại gia" Becamex Bình Dương. Lực lượng không mạnh ở mùa giải này, Đồng Tâm Long An giờ còn phải đối mặt với chấn thương của các trụ cột và sự sa sút của tiền đạo chủ lực Gilson Campos. Khi chuẩn bị cho V.League năm nay, HLV Ngô Quang Sang tin tưởng vào 2 tiền đạo: Việt Thắng và Campos. Thế nhưng, chân sút nội bị chấn thương dai dẳng, còn ngoại binh chỉ mới ghi được 1 bàn thắng. Không còn cách nào khác, Đồng Tâm Long An vừa cắt hợp đồng với Campos và "Gạch" phải trông chờ vào những cầu thủ trẻ để hy vọng làm nên kỳ tích trước Becamex Bình Dương.

Tuy nhiên, không có nhiều hy vọng để thầy trò HLV Ngô Quang Sang có được điểm vào chiều nay khi mà Becamex Bình Dương đang tiến lên như "vũ bão". Đang đứng thứ 2, còn kém đội đầu bảng xếp hạng Thanh Hóa đến 5 điểm, nên Bình Dương khó để mất 3 điểm trong trận đấu này.

THÁI BÌNH

Chia sẻ bài viết