26/08/2022 - 11:07

“Hạ cánh khẩn cấp”
Thêm một bom tấn thành công của điện ảnh Hàn Quốc 

Từ đầu năm đến nay, phim điện ảnh Hàn Quốc ra rạp tại Việt Nam không thua kém phim Mỹ về số lượng lẫn chất lượng. Hiện nay, “Hạ cánh khẩn cấp” - phim đề tài thảm họa với vốn đầu tư lên đến hơn 26 tỉ won - đang thu hút khán giả. Chỉ sau 1 tuần công chiếu, phim đạt doanh thu trên 25 tỉ đồng, trở thành phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất từ đầu năm 2022, lọt vào top 10 phim Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Dàn diễn viên chính trong phim.

Dàn diễn viên chính trong phim.

Một tên khủng bố trẻ tuổi có mặt trên chuyến bay số hiệu KI501 xuất phát từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) đến Honolulu (Hawaii, Mỹ). Hắn phát tán một loại bột có chứa virus chết người trên máy bay khiến nhiều hành khách phát ban, sốt, ho, xuất huyết dẫn đến tử vong. Sự sợ hãi và hỗn loạn nhanh chóng bao trùm không chỉ bên trong máy bay mà còn ở mặt đất. Cơ trưởng và cơ phó lần lượt bị nhiễm bệnh, người chết, người bị thương nặng không thể cầm lái. Jae Hyuk vốn là phi công đã giải nghệ và cũng là hành khách trên chuyến bay, đã ngồi vào ghế lái trong giây phút sinh tử. Dưới mặt đất, cảnh sát trưởng In Ho dốc lòng điều tra, tìm kháng thể chống lại virus; bộ trưởng bộ giao thông Sook Hee phối hợp với Nhà Xanh tìm phương án giúp máy bay hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, sự cố liên tục diễn ra khiến máy bay hết lần này sang lần khác không thể hạ cánh. Khi không còn hy vọng, cả máy bay và những người tại mặt đất đã đưa ra quyết định sinh tử cuối cùng…

Đề tài khủng bố trên máy bay không phải là mới, nhưng phim vẫn lôi cuốn người xem suốt gần 2 tiếng rưỡi. Nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan, các biến cố dồn dập xảy ra, đẩy các nhân vật vào tình thế khó xử và phải ứng biến linh hoạt. Khán giả cũng hồi hộp theo dõi số phận của chuyến bay đầy bất trắc và cũng nhiều phen thót tim cùng hành khách. Đặc biệt, phim đã khắc họa chi tiết cách cư xử khác nhau của con người khi đứng trước thảm họa sống còn. Ngay trên máy bay, không phải ai cũng đồng lòng mà có những người ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Dưới mặt đất, vì sợ dịch bệnh lây lan, một số nước khác không cho máy bay hạ cánh đã đành, mà chính tại Hàn Quốc, một bộ phận người dân không chào đón đồng bào mình quay về mà biểu tình chống đối tại sân bay, các quan chức cũng do dự sợ gánh trách nhiệm bởi “bỏ thì thương, vương thì tội”… Lúc này, điểm cộng của phim chính là đánh vào tâm lý khán giả bằng quyết định không ngờ của tất cả những người trên máy bay: chấp nhận hy sinh để không liên lụy những người khác…

“Hạ cánh khẩn cấp” quy tụ dàn diễn viên thực lực từ chính đến phụ với những tên tuổi nổi tiếng như: Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jeon Do-yeon, Kim Nam-gil, Yim Si-wan… Trong đó bộ 3 nhân vật chính: cựu phi công Jae Hyuk, cảnh sát trưởng In Ho, bộ trưởng Sook Hee được khắc họa là những anh hùng làm nên cái kết đẹp cho phim. Trong tình huống nguy cấp, họ bất chấp mọi hiểm nguy, hy sinh lợi ích cá nhân, thậm chí cả tính mạng, chỉ mong cứu được mọi người trên chuyến bay. Hành trình giải cứu thành công là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều người, đơn vị chứ không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thường thấy trong các tác phẩm điện ảnh khác. Đây cũng là điểm ấn tượng của phim.

Hình ảnh, âm thanh, kỹ xảo của phim đều chất lượng cao, tăng hiệu ứng về mặt nghe nhìn, cảm giác của khán giả. Tuy nhiên, phim còn nhiều chỗ dài dòng và những chi tiết cường điệu hóa, chưa hợp lý.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết