21/07/2012 - 21:03

“Cho mượn lỗ tai”

Ảnh: Examiner 

Tháng 10 năm ngoái, Jeff Ragsdale (ảnh), một diễn viên hài kịch vừa chia tay bạn gái ở New York (Mỹ), đã không thể chịu đựng nổi cảnh cô đơn khi đứng giữa trung tâm thành phố đông đúc này. Khao khát được kết nối với mọi người, Jeff đã dán nhiều tờ bướm có nội dung: “Hãy gọi cho tôi. Nếu ai đó muốn trò chuyện về bất cứ điều gì” cùng với số điện thoại và kết thúc bằng chữ ký “Jeff, anh chàng cô đơn”.

Quả nhiên, những hồi đáp sau đó còn vượt xa hơn cả sự mong đợi của anh. Tờ bướm của “Jeff cô đơn” đã thu hút được nhiều người từ khắp nơi trên thế giới như Pháp, Anh, Canada, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đến nay, “Jeff cô đơn” đã nhận được hơn 70.000 cuộc gọi và tin nhắn từ những người chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Diễn viên hài kịch này đã đóng vai trò như là một tư vấn viên về tình yêu và hôn nhân hay chỉ là một “bờ vai” thân thiện cho bất kỳ ai muốn dựa vào. Công việc “cho mượn lỗ tai” đem đến nhiều niềm vui riêng cho Jeff trong những tháng ngày cô đơn.

THÁI THANH (Theo Korea Herald)

Chia sẻ bài viết