30/01/2010 - 20:29

Thơ

Xuân về nhớ Thăng Long

KIỀU TRUNG PHƯƠNG

Ta ở trời Nam thương đất Bắc
Xa người quay quắt đợi mong thư
Mai vàng muôn thuở không nhớ
Nhật Tân đào nở thắm, bây giờ...
*
Rét đậm đàng ngoài ai thấm thấu
Tê da ớn lạnh ở trong lòng
Lay phay mưa bụi giăng mù phố
Ấm đậm trà sen hương nội đồng
*
Ra đi từ độ em mười sáu
Nay đã nên bà ta hóa ông
Chưa một lần về thăm cố xứ
Thăng Long! Tình nặng gánh bên lòng
*
Tháp Bút vẽ giùm ta đất mẹ
Trái tim hừng hực lửa phương Đông
Nẻo về, mắt dõi đàn chim Lạc
Việt Nam! Một dải núi liền sông...

Chia sẻ bài viết