20/02/2010 - 21:08

Thơ * PHAN THÀNH MINH

Xuân biên cương

Ly rượu ngàn năm mừng thế cuộc
Giang sơn trải chiếu đợi anh hùng
Ngược dốc lên thăm mùa thiếu nữ
Đất trời hoa gấm rót vào chung


Ta lặn vào yêu để biết yêu
Để nghe đá suối khát lời rêu
Để nghe cơm áo vào phum sóc
Để thấy tương tư xuống những chiều


Ta lặn vào thương để biết thương
Để nghe tình đất gọi biên cương
Để nghe xuân ấm vòng tay lính
Tiếng em ca rạo rực sa trường


Rót rượu ngàn năm mừng đất mẹ
Mừng sông ngàn tuổi...
Núi ngàn tên
Tình yêu hào phóng trao em đó
Non nước vào xuân đẹp vững bền.

Chia sẻ bài viết