Đó là tỏ bày tha thiết của thân nhân, láng giềng trước hoàn cảnh khó khăn của chị Trần Thị Kim Cương, 31 tuổi, ở ấp Thạnh Lợi A, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Không như nhiều phụ nữ khác, chị Cương đón chờ hạnh phúc làm mẹ trong lo lắng, phập phồng, vì tình trạng sức khỏe suy kiệt, suy dinh dưỡng trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi
 |
|
Sức khỏe suy kiệt, Kim Cương vẫn cháy bỏng khát khao làm mẹ
|
Lúc chúng tôi đến nhà (mới ra riêng vài tháng, nền đất, lợp lá, cất thoi loi giữa đồng), chị Cương ốm yếu, xanh xao, đang cùng mẹ ruột xếp quần áo, bao tay, vớ, nón len... trẻ sơ sinh của một người bạn tặng lại. Thoáng trên gương mặt hốc hác, tiều tụy của người mẹ đau khổ là niềm vui, hy vọng chào đón đứa con bé bỏng chào đời, khi nhẹ nhàng nâng niu từng chiếc bao tay nhỏ xíu, dễ thương. Bên cạnh là giấy khám thai định kỳ với kết quả thai nhi bình thường, trên 6 tháng, cân nặng... 620 gram! Người trong xóm cho biết, do chị Cương đang trị bệnh mà lại không có điều kiện bồi bổ thai nhi nên thai nhi phát triển chậm...
Nhà chị Cương rất nghèo, 7 anh chị em không được học hành nhiều, lớn lên lập gia đình riêng, sống nhờ nghề làm mướn. Là con út nên chị Cương may mắn học hết lớp 9 và nhiều năm liền, đi giúp việc nhà, phụ bán quán giải khát... kiếm tiền phụ giúp gia đình. Công việc đang trôi chảy, chị Cương thấy sức khỏe bất thường, da dẻ xanh xao, mệt mỏi, chán ăn, sụt cân nhanh. Chị Cương nghỉ làm, đi khám bệnh, bác sĩ cho biết chị bị viêm cầu thận và kê toa thuốc điều trị. Do gia cảnh khó khăn, không tích cực điều trị, nên sau 3 năm, bệnh chị không thuyên giảm, mà chuyển sang hội chứng thận hư. Chị Cương bắt đầu điều trị bằng thuốc nam cho đỡ tốn kém. Trong thời gian này, chị Cương tham gia công tác Đoàn và là Bí thư Chi đoàn ấp Thạnh Lợi A, chuẩn bị được kết nạp Đảng thì lại tiếp tục phát hiện bị sỏi thận nên phải nghỉ công tác để điều trị bệnh. Chị Cương rầu rầu nói: “Tôi luôn cố gắng trị bệnh, nhưng do không có tiền nên thuốc men không đều đặn, bệnh cứ dây dưa, không khỏi hẳn”.
Trong thời gian này, chị Cương vẫn tìm việc làm thêm để có tiền trị bệnh. Năm 2010 chị kết hôn với anh Nguyễn Hiếu Lễ (ở phường Thường Thạnh, quận Cái Răng), đang làm công nhân trong một công ty thức ăn gia súc. Thời gian sau, anh Lễ nghỉ việc vì thu nhập không ổn định. Người bạn thân cho anh Lễ mượn tạm chiếc xe gắn máy để đi bán kem dạo, kiếm khoảng 30.000-40.000 đồng/ngày. Sau đó, chị Cương mang thai, nhưng vui chưa bao lâu, trong lần khám thai định kỳ, bác sĩ cho biết chị Cương bị thiếu máu trầm trọng và bướu tuyến giáp phải điều trị bệnh. Giọng buồn bã, anh Lễ bộc bạch: “Khi bác sĩ cho biết thai nhi bình thường, vợ chồng tôi mừng lắm. Bác sĩ còn động viên, nếu có điều kiện, gia đình nên chuyển vợ tôi lên TP Hồ Chí Minh điều trị để giữ thai nhi, nhưng tôi không đủ tiền, nên đành chịu...”.
Bà Nguyễn Thị Thùy Trinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tân Phú Thạnh, cho biết: “Kim Cương chẳng may vướng bệnh nặng, hai bên gia đình đều nghèo, không giúp đỡ được nhiều. Điều lo lắng hiện nay là Cương đang mắc nhiều bệnh, sức khỏe suy kiệt, đang mang thai nhưng không có điều kiện bồi dưỡng thai nhi. Chúng tôi đang vận động chị em đóng góp hỗ trợ và rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ, để Cương thực hiện khát khao làm mẹ lâu nay...”.
Khoảng 2 tháng nữa chị Cương sẽ sinh nở trong hoàn cảnh hết sức bi đát, khó khăn. Rất mong các nhà hảo tâm gần xa với tấm lòng nhân ái, giúp đỡ để chị Cương có cơ hội trị bệnh, sinh nở được mẹ tròn con vuông.
Bài, ảnh: KỲ PHƯƠNG